Chúa Giêsu chọn lối đi khiêm hạ

Chúa Giêsu chọn lối đi khiêm hạ

 Vi Hữu chuyển ngữ

 Ngày 12/6/2023

TGPSG -- Trong Tin Mừng, rõ ràng là Chúa Giêsu đã chọn lối đi khiêm hạ. Ngài chọn như thế không chỉ một lần mà chọn đi chọn lại nhiều lần.

Vào những thời điểm quan trọng, Ngài đã cố tình chọn đi vòng xuống phía dưới.

Ngay từ lúc 12 tuổi, Ngài đã có thể ngồi giữa các kinh sư trong đền thờ, lắng nghe và chất vấn họ, nhưng Ngài vẫn tiếp tục cư ngụ trong ngôi làng Nadarét nghèo hèn để sống với cha mẹ và vâng phục các ngài trong suốt 30 năm ẩn dật.

Cho dẫu không hề có tội, Ngài đã bắt đầu cuộc đời công khai bằng cách xếp hàng với bọn tội nhân để chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả ở sông Giođan.

Dù có đầy quyền năng của một vị Thiên Chúa, Ngài vẫn tin rằng, sẽ là những chước cám dỗ của ma quỷ khi muốn biến đá thành bánh, muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, muốn người khác coi mình là vĩ đại…

Micheal O’Laughlin
Vi Hữu (TGPSG) chuyển ngữ từ God’s Beloved (p. 135)

Nguồn: tgpsaigon.net

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Hai tuần V Phục Sinh: “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng