Cầu nguyện với “Kinh Lạy Cha!”

Theo truyền thuyết, trong một lần cầu nguyện, Thánh Tôma Aquinô đã đọc Kinh Lạy Cha, và khi đến câu "Lạy Cha chúng con ở trên trời", ngài đã cảm nhận được một sự xúc động mãnh liệt. Điều này không chỉ đơn thuần là sự cảm động bình thường mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sự xúc động đó làm cho ngài khóc, thể hiện chiều sâu tâm linh và tình yêu mà ngài dành cho Thiên Chúa.

Theo thánh nhân: Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt hảo, vì lời kinh này không những dạy chúng ta cầu xin, mà còn huấn luyện toàn thể tâm tình của chúng ta. Thật vậy khi đọc “ Lạy Cha chúng con ở trên trời” là khi chúng ta đang đặt mình trong mối tương quan phụ tử với Thiên Chúa. Một người cha cao cả, quyền năng, uy lực nhưng giàu lòng xót thương, đầy lòng từ bi và nhân hậu. Còn chúng ta, yếu đuối, tội lỗi, bất toàn, mong manh dễ tổn thương. Thế nhưng vì tình yêu như trong thư thứ 1 Gioan có viết “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 3, 1). Trên thế gian này còn mối tương quan nào cao quý, tốt lành và đẹp đẽ hơn mối tương quan này, khi chúng ta thực sự là con Thiên Chúa Tối Cao. Tạ ơn Chúa đến  muôn ngàn đời vì hồng ân cao quý này. Trong mối tương quan quan trọng thứ hai đó là “Lạy cha chúng con”. Từ “chúng con” được xướng lên nhằm xóa bỏ hết mọi sự phân biệt màu da, giai cấp, tôn giáo, địa vị, ranh giới quốc gia. Tất cả chúng ta những người từ khắp năm châu đều là anh em chị em với nhau. Chúng ta là những người cùng một nhà, thuộc gia đình rộng lớn và có một vị cha chung là Cha trên trời. Vì thế,  chúng ta chỉ thực sự sống hạnh phúc khi biết sống liên đới với nhau. Được minh chứng trong cơn bão Yagi xảy ra tại miền Bắc vừa qua đã để lại bao đau thương và mất mát cho người dân nơi đây. Chứng kiến sự khốn khổ của bà con, nhiều người ở khắp nơi, dù không bà con thân thuộc nhưng sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm xoa dịu nỗi của người anh chị em mình. Nhờ tình liên đới của gia đình nhân loại đã thúc đẩy chúng ta quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Và khi chúng ta “xin cho danh Cha cả sáng”, Danh của Thiên Chúa tượng trưng cho bản thể và quyền năng của Ngài. Lời cầu nguyện này, chúng ta hướng đến tìm kiếm sự thiện, sự tốt lành của Thiên Chúa. Danh Thánh Thiện ấy ước mong được mọi người nhận biết và tôn vinh nơi suy nghĩ, hành động. Với lời cầu nguyện này giúp chúng ta hoán cải và hành động mỗi người để trong cuộc sống chúng ta, tất cả những gì chúng ta nhằm phản chiếu vinh quang danh thánh của Thiên Chúa chứ không phải tìm kiếm hư danh của mình.

Và khi chúng ta “Xin cho Nước Cha trị đến” Và “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” là xin cho Nước của Chúa được thiết lập trên trần gian. Đó chính là những khát vọng về một thế giới đầy công lý, hòa bình và tình yêu thương được ngự trị trong lòng mỗi người, trong gia đình, trong khu xóm và mở rộng ra cả thế giới. Với tâm tình con thảo, chúng ta hãy để Ngài hướng dẫn chúng ta thực thi ý Ngài trong đời sống hàng ngày thay vì tìm kiếm ý riêng của chúng ta.

Tiếp đến khi “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” là chúng ta đang đặt cuộc đời chúng ta vào trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Thật vậy, hằng ngày ở đây cho thấy sự cần thiết và liên tục của một người không thể sống nếu không có sự quan tâm chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa là Cha. Cho nên khi sống trong tâm tình của lời cầu nguyện này chúng ta cần nhận ra muôn ơn lành của Thiên Chúa trong mọi phút dâng để cảm tạ và luôn sống trong tâm tình tạ ơn, để cuộc sống chúng ta được tốt hơn mỗi ngày.

Câu tiếp theo “xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con”. Mang thân phận con người với đầy giới hạn, yếu đuối và tội lỗi nhưng Thiên Chúa là Cha xót thương luôn bao dung tha thứ những lầm lỗi khi chúng ta biết ăn năn hối cải. Cũng vậy, là con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng biết sống thương xót nhau, biết bao dung tha thứ cho những lầm lỗi của tha nhân để chúng ta có thể phần nào phản ánh lòng thương xót ấy của Chúa.

Và cuối cùng “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ” Amen

Với những nỗ lực và cố gắng của bản thân, chúng ta cũng không thể đứng vững được nếu không có Chúa. Cho nên chúng ta xin sức mạnh và quyền năng Chúa bảo vệ và che chở chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ, ác thần và xin giải thoát chúng ta khỏi những điều xấu xa, mối đe dọa và cám dỗ trong cuộc sống.

Lạy Chúa, trong giờ phút cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng Chúa tâm tình của Kinh Lạy Cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 09/10/2024: Cầu nguyện với “Kinh Lạy Cha!”

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XXVIII TN: "Thánh Thần sẽ dạy  cho anh em biết..."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng