Cha muốn một Hội Thánh ra đi truyền giáo nhiều hơn, một Hội Thánh không quá tĩnh lặng. Một Hội Thánh xinh đẹp khi biết ra đi.”
Bạn không thể cho điều bạn không có.
Anh em ở lại làm Linh mục! Mình về nhà Cha trước nhé!
5 cách để gặp gỡ Chúa trong thói quen hằng ngày
Bốn phép lạ Thánh Thể mới
Chia sẻ việc cử hành Bí tích xức dầu bệnh nhân ở bệnh viện
Ðời đời và niềm hy vọng Kitô giáo
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi
Bông hồng cho Mẹ Cha
Bí quyết của lời nguyện chuyển cầu từ Áp-ra-ham đến Chúa Giê-su
Có những nấm mồ trên biển
Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn thai nhi?
Thứ Năm Tuần Thánh: Bài giảng của Đức Thánh Cha cho Lễ Dầu (17/4)