“Đặt Thánh Thể làm trung tâm đời sống – Đức Kitô Hằng Sống là nguồn sức mạnh cho hành trình ơn gọi”
Vào lúc 19g30 tối thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025, tại Phòng hội Vinhsơn Phaolô Phạm Văn Dụ của Tiền Chủng viện Têrêsa, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, đã có giờ huấn đức hàng tuần cho các ứng sinh Tiền Chủng viện. Ngài ân cần chia sẻ những suy tư sâu sắc về niềm tin, hy vọng và đời sống thiêng liêng của người bước theo ơn gọi linh mục.
Khởi đi từ thực tại của thế giới hôm nay
Mở đầu huấn đức, Đức cha Giuse giúp các ứng sinh nhìn lại bức tranh của thế giới hiện đại: xã hội càng tiến bộ thì bên cạnh những yếu tố tích cực cũng xuất hiện nhiều nguy cơ. Con người ngày càng đua nhau chế tạo các loại vũ khí hủy diệt, khiến nguy cơ tự tàn phá chính mình tăng cao. Thiên nhiên bị tổn thương, biến đổi khí hậu và thiên tai xảy ra triền miên, đe dọa sự sống con người. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bấp bênh và khó lường.
Tuy nhiên, giữa thực tại ấy, Đức cha mời gọi mọi người giữ vững niềm tin Kitô giáo, tin rằng “Christus Vivit - Đức Kitô đang sống”. Chính niềm tin này là bảo đảm cho chúng ta một niềm hy vọng vững vàng về tương lai. Ngài nói: “Không phải duy khoa học, không phải sống trong sự bi quan, nhưng xác tín rằng chính sức mạnh và quyền năng biến đổi của Thiên Chúa mới có thể đem lại niềm hy vọng thật cho thế giớinày”. Thiên Chúa luôn hiện diện giữa cuộc đời - không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm mà đầy quyền năng. Khi xác tín vào Đấng Hằng Sống, chúng ta sẽ có đủ nghị lực để cộng tác với Chúa và với nhau, góp phần biến đổi thế giới này nên tốt đẹp hơn.
Đặt Thánh Thể làm trung tâm đời sống thiêng liêng
Từ đó, Đức cha nhấn mạnh: Nhà nguyện và đặc biệt là Bí tích Thánh Thể phải là trung tâm đời sống của mỗi ứng sinh. Nơi đó, Đức Kitô Hằng Sống hiện diện thật sự, đồng hành và dẫn dắt hành trình ơn gọi của từng người. Ngài ân cần đặt ra hai câu hỏi để mỗi ứng sinh tự vấn: “Chúng ta đã đặt Chúa ở đâu trong ngày sống của mình? Chúng ta đã sống với Đấng Đang Sống như thế nào?”
Đức cha cũng nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của Nhà nguyện Tiền Chủng viện - tuy nhỏ bé nhưng hài hòa, ấm cúng và tràn đầy sự hiện diện của Chúa. Mỗi giờ kinh nguyện, mỗi lần hồi tâm hay cầu nguyện, không chỉ là giây phút riêng tư cho bản thân, mà còn là cơ hội được sống với Đấng Đang Sống và đang hoạt động giữa lòng Dân Chúa.
Ngài mời gọi các ứng sinh hãy để tâm hồn luôn đầy năng lượng của Đấng Đang Sống, tràn ngập niềm vui đức tin và thao thức truyền giáo, để có thể hăng say phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng nơi vùng truyền giáo thân yêu này.
Noi gương Thánh Gioan - người môn đệ Chúa yêu
Trong phần kết, Đức cha mời gọi các ứng sinh noi gương Thánh Gioan Tông đồ - người môn đệ Chúa yêu, đã can đảm đứng dưới chân Thánh Giá cùng Đức Mẹ. Chính tình yêu đã thúc bách ngài vượt qua mọi sợ hãi để ở lại bên Thầy trong giờ thương khó. Thánh Gioan trở nên mẫu gương cho những ai theo Chúa: tin tưởng, gắn bó, và trung tín với Đấng chịu đau khổ nhưng vẫn đang sống và luôn sống. Đức cha nhắn nhủ: “Hãy trở nên những môn đệ Chúa yêu, dám ở lại với Ngài trong mọi hoàn cảnh”.
Sống thân mật với Đức Kitô Hằng Sống
Giờ huấn đức khép lại, những lời chia sẻ chân thành của Đức cha Giuse không chỉ là bài học đức tin, mà còn là ngọn lửa âm ỉ thắp sáng hành trình ơn gọi của mỗi ứng sinh Tiền Chủng viện - những người đang từng ngày học sống thân mật với Đức Kitô Hằng Sống, để một ngày kia, chính họ cũng trở nên chứng nhân của niềm hy vọng cho Giáo hội và cho thế giới hôm nay.
Giuse Trần Ngọc Huấn