Gp. Lạng Sơn – Cao Bằng: Thánh lễ cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo phận đã qua đời

Vào hồi 19 giờ ngày 03 tháng 11 năm 2025, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ cầu cho các mục tử đã qua đời. Đồng tế với ngài là quý Cha trong linh mục đoàn giáo phận, quy tụ về đây để bước vào những ngày Tuần tĩnh tâm năm 2025.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse nhắc lại ý nghĩa sâu xa của Thánh lễ hôm nay: “Ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm, chúng ta nhớ đến các vị tiền bối của mình: các Giám mục, các Đức Ông, các linh mục – những người đã từng phục vụ trên cánh đồng truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng này và nay đã về với Chúa”. Ngài nói với giọng trầm ấm mà đầy xúc động, nhấn mạnh rằng các vị ấy đã dày công gieo trồng hạt giống Tin Mừng, phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh trên miền đất biên cương đầy gian khổ này. Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp thông với các ngài, “để cùng nhau tiếp tục sứ vụ truyền giáo mà các ngài đã khởi sự,” đồng thời cầu xin Chúa thương đón nhận các vị “đang được thanh luyện, sớm được hưởng tôn nhan Chúa trên Nước Trời”.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của sự hiệp thông các thánh. Ngài nói: “Cái cây có gốc có rễ. Chúng ta hôm nay được sống, được đứng vững là nhờ ông bà, cha mẹ, và cả các bậc tiền bối trong đức tin – những người đã đặt nền tảng cho đời sống của chúng ta”. Ngài nhấn mạnh rằng, để có được một linh mục đoàn đông đảo như hôm nay, Giáo phận chúng ta đã đi qua biết bao gian truân và mất mát. Mỗi ơn gọi, mỗi thánh lễ, mỗi cộng đoàn sống động hôm nay đều mang dấu ấn của bao mồ hôi, nước mắt, và cả máu của những người đi trước. “Chúng ta biết rằng để có được ngày hôm nay là nhờ bao công sức của các vị tiền bối, các nhà truyền giáo, các linh mục đã đến đây gieo trồng hạt giống đức tin và chăm sóc cho nó trên miền đất này”.

Đức cha gợi lại câu chuyện cảm động của Đức cha Hedde Minh, vị mục tử người Pháp là Giám mục Đại diện Tông Toà Lạng Sơn-Cao Bằng, qua đời năm 1960 tại Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn cũ. Trong những giờ phút cuối đời, ngài chỉ thốt lên: “Tôi cô đơn quá!” (Je suis trop seul) – một lời từ tận đáy lòng của người mục tử cảm nhận hết nỗi cô đơn, thách đố và khổ đau trong hành trình truyền giáo giữa miền núi rừng xa xôi. Đức cha Giuse dừng lại ở đó, giọng nghẹn ngào, để rồi nói tiếp: “Nếu vị Giám mục tốt lành ấy còn cảm thấy cô đơn như thế, thì thử hỏi bao nhiêu linh mục khác ở những vùng xa xôi hẻo lánh đã phải chịu đựng những gian nan còn lớn hơn biết chừng nào”.

Ngài khẳng định, chính những hy sinh và khổ đau ấy đã làm nên “những hạt giống tốt lành” mà Thiên Chúa đã gieo xuống mảnh đất Lạng Sơn này. Từ đó, đức tin được bén rễ, đơm hoa và sinh trái, để hôm nay Giáo phận vẫn vững vàng tiếp bước. Đức cha Giuse khép lại bài giảng bằng một lời mời gọi thấm đượm niềm hy vọng và đức tin: “Khi chúng ta nhìn lên thánh giá Đức Kitô, khi chúng ta phục vụ trong ánh sáng của thánh giá và mang thánh giá ấy đến với anh chị em mình, là chúng ta đang rao giảng chính Chúa Giêsu - phương tiện cứu rỗi duy nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.” Ngài mời gọi các linh mục và mọi tín hữu hãy tiếp tục sứ mạng của các bậc tiền bối, không ngại hy sinh, trung tín và yêu mến, để “cây đức tin tiếp tục lớn mạnh trên vùng đất Lạng Sơn – Cao Bằng”.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng trầm mặc của nhà thờ chính tòa, những ánh nến lung linh trên bàn thờ như gợi nhắc hình ảnh của những mục tử đã khuất – những ngọn đèn đức tin không bao giờ tắt. Họ đã ra đi, nhưng hương đời tận hiến phục vụ vẫn còn vấn vương trong từng thánh lễ, từng ngôi nhà nguyện nhỏ, và trong tâm hồn của những người tiếp bước. “Chúng ta tin rằng các ngài đang hiệp thông cùng chúng ta trong kinh nguyện, và chắc chắn các ngài sẽ tiếp tục chuyển cầu cho Giáo phận thân yêu này.” Lời Đức cha Giuse nói lên trong bài giảng như một sự nhắc nhở về sợi dây thiêng liêng nối liền hai thế giới – giữa đất và trời, giữa những người đang bước đi và những người đã đi trước – để cùng nhau tiếp tục dệt nên lịch sử của một Giáo phận truyền giáo mang tên: Lạng Sơn-Cao Bằng.

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

Thánh John Henry Newman và hành trình chữa lành lý trí, giáo dục và đức tin

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng