“Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây, quanh bàn thờ Cha dâng lên lời kinh thánh ái. Cám tạ hồng ân Cha đã khứng ban đêm ngày, …” (CHUNG MỘT NIỀM TIN, Đỗ Vy Hạ)
Trong niềm vui của ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hội Thánh, sáng thứ Hai ngày 25/5/2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Nà Cáp, Giáo hạt Cao Bằng, vui mừng tổ chức Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép Nhà Sinh Hoạt mới của giáo xứ. Đây là niềm vui lớn lao không chỉ đối với bà con giáo dân nơi miền sơn cước này, nhưng còn là dịp quy tụ tình hiệp thông của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và đông đảo quý khách gần xa cùng trở về chung chia niềm vui với giáo xứ.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã đông đủ nhiều người trong bầu khí vui vẻ, chan hòa tình hiệp nhất. Trong niềm tạ ơn Thiên Chúa, mọi người cùng hướng lòng về công trình Nhà Sinh Hoạt vừa được hoàn thành – thành quả của biết bao hy sinh, quảng đại và yêu thương của nhiều tấm lòng dành cho giáo xứ Nà Cáp.
.jpg)
Trước Thánh lễ, vào lúc 09g30, nghi thức làm phép Nhà Sinh Hoạt được cử hành do cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo, Chính xứ Thanh Sơn, Quản hạt Cao Bằng và là đại diện Đức Giám mục miền Cao Bằng, chủ sự. Hiệp thông trong nghi thức có sự hiện diện của đông đảo quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi quy tụ về.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cha chủ sự đã dâng lời nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho ngôi nhà mới, để nơi đây trở thành mái nhà chung của tình hiệp thông, là điểm hẹn của những sinh hoạt mục vụ, giáo lý và đời sống đức tin của cộng đoàn. Sau lời nguyện làm phép, cha chủ sự long trọng rảy nước thánh trên toàn thể công trình như dấu chỉ xin ơn thánh hóa và sự hiện diện của Thiên Chúa luôn ở cùng giáo xứ.
Tiếp đó, vào lúc 10g00, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể do cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo, Chính xứ Ngạn Sơn, Quản hạt Lạng Sơn, cùng quý cha trong và ngoài Giáo hạt. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và cộng đoàn Dân Chúa trong cũng như ngoài Giáo phận đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.
Mở đầu Thánh lễ, cha Tôma Aquinô mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho giáo xứ Nà Cáp, cách riêng là có được ngôi Nhà Sinh Hoạt mới khang trang và thuận tiện hơn cho các sinh hoạt mục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng đây sẽ là nơi để quý cha, quý thầy được nghỉ ngơi, gặp gỡ và tiếp tục dấn thân phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Đồng thời, cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất, cầu nguyện cho những ân nhân đã quảng đại giúp đỡ giáo xứ trong suốt hành trình xây dựng công trình này. Trong ngày lễ kính Đức Maria – Mẹ Hội Thánh, mọi người cũng được mời gọi phó dâng giáo xứ cho sự chở che hiền mẫu của Mẹ Maria.
.jpg)
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo đã quảng diễn ý nghĩa của ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hội Thánh qua các bài đọc phụng vụ (x. St 3,9-15.20; Cv 1,12-14; Ga 19,25-27). Ngài mời gọi cộng đoàn cùng với cha xứ và toàn thể giáo xứ Nà Cáp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho giáo xứ ngôi Nhà Sinh Hoạt mới để mọi người “an cư – an tâm làm việc và phục vụ”.
Cha Phaolô chia sẻ rằng niềm vui của cộng đoàn hôm nay không chỉ là niềm vui vì có thêm một công trình vật chất, nhưng còn là dấu chỉ của sự lớn mạnh trong đời sống đức tin và tinh thần hiệp nhất của giáo xứ. Ngài nhấn mạnh: mỗi người con của giáo xứ Nà Cáp có quyền vui mừng gấp bội, bởi nơi đây sẽ tiếp tục trở thành không gian của gặp gỡ, học hỏi giáo lý, sinh hoạt mục vụ và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho mọi thành phần dân Chúa.
Suy niệm về Đức Maria, cha Phaolô cũng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời của Mẹ. Ngài nhắc lại lời người xưa vẫn nói: “Nói về Mẹ bao nhiêu cũng không đủ, suy về Mẹ không bao giờ hết”. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, cộng đoàn hãy biết tín thác và cậy trông nơi Mẹ Maria, để Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa mỗi người đến gần Chúa hơn.
Cuối Thánh lễ, cha Vinhsơn Vũ Văn Lễ, cha xứ Nà Cáp, thay lời cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng toàn thể quý khách đã hiện diện hiệp thông cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ giáo xứ. Nhờ tình thương, sự cộng tác và sẻ chia của biết bao người, giáo xứ Nà Cáp hôm nay có được Nhà Sinh Hoạt khang trang, là nơi đón tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho quý cha, quý thầy và quý khách khi đến phục vụ và sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ.
.jpg)
Niềm vui của ngày hồng phúc được tiếp nối trong bữa cơm thân tình lúc 11g30, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui, tình huynh đệ và sự hiệp thông yêu thương.
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, luôn đồng hành, che chở và chuyển cầu cho Giáo xứ Nà Cáp ngày càng phát triển trong đức tin, đức cậy và đức mến; để cộng đoàn nơi đây luôn trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa miền sơn cước Cao Bằng thân thương.
Văn Khang & BTT