Giáo xứ Mỹ Sơn: Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê – Quan thầy Ban Kèn và kỷ niệm 1 năm linh mục của cha phó Micae

"Đẹp thay gót chân người rảo khắp đồi núi, loan báo tin hoà bình, loan báo tin mừng, và rao giảng ơn cứu độ" (Is 52, 7)

Vào lúc 18g15, thứ Tư ngày 03/12/2025, cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Sơn hân hoan quy tụ mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê, quan thầy Ban Kèn giáo xứ. Trước Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn đã tham gia rước kiệu Thánh Quan thầy từ nhà vòm tiến về nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến.

Thánh lễ được cử hành trọng thể do cha Quản hạt Lạng Sơn – Phaolô Nguyễn Văn Thảo chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha phó Giáo xứ Mỹ Sơn, cha phó Giáo xứ Bản Lìm, cùng quý cha từ Tòa Giám mục. Tham dự Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, đông đảo cộng đoàn dân Chúa, khách mời và các thành viên Ban Kèn.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã gửi lời chúc mừng cha phó Micae Nguyễn Hùng Phong nhân dịp kỷ niệm 1 năm lãnh chức linh mục, đồng thời chúc mừng Ban Kèn trong ngày mừng lễ quan thầy, với lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa hướng về đời sống chứng tá và tinh thần phục vụ.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Mai Xuân Đỉnh đã gợi lại hình ảnh Thánh Phanxicô Xaviê – nhà truyền giáo vĩ đại, luôn mang theo tượng Thánh giáquyển Tin Mừng như hành trang không thể thiếu trên hành trình truyền giáo khắp Á Châu. Qua các bài đọc phụng vụ (X.Is 52, 7-10; 1Cr 9, 16-19.22-23; Mc 16, 15-20), cha Giuse nhấn mạnh sứ vụ của người loan báo Tin Mừng: hăng say, không mệt mỏi và hoàn toàn phó thác.

Nếu như thánh Phaolô đã thốt lên: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9, 16), thì Thánh Phanxicô Xaviê – được ví như “Phaolô của thế kỷ XVI” – đã để lại lời kêu gọi bất hủ với ánh mắt hướng về Trung Hoa: “Còn nữa, Chúa ơi, còn nữa…” như khát vọng tiếp tục đem Tin Mừng đến cho mọi dân tộc. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng cha Micae và các thành viên Ban Kèn, biết tạ ơn Chúa trong mọi biến cố và sống chứng tá giữa đời thường theo gương vị thánh quan thầy.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện đã thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân quý cha, quý tu sĩ, Ban Kèn cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông trong bầu khí thánh thiêng của ngày lễ.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và bình an, để mỗi người ra về mang theo lời mời gọi tiếp tục sống và loan báo Tin Mừng theo gương Thánh Phanxicô Xaviê.

BTT GP