Giáo xứ Đồng Đăng: Mừng Mẹ Lên Trời – Đón Nhận Hồng Ân – Bước Vào Sứ Mạng

Vào lúc 10g30 sáng nay, ngày Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2025), trong bầu khí hân hoan của toàn thể Giáo hội, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Đồng Đăng vui mừng chào đón Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, vị Mục tử của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh Lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Niềm vui của ngày lễ nơi Giáo xứ vùng biên này được nhân lên khi, trong Thánh lễ, Đức cha Giuse đã cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho 8 em thiếu nhi, và trong phần Phụng vụ Thánh Thể, 11 em thiếu nhi khác được diễm phúc rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu lần đầu tiên trong đời. Đây thực sự là một ngày hồng ân, một dấu ấn khó quên không chỉ đối với các em và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn thể giáo xứ. Đồng tế với Đức cha có Cha xứ Antôn Đỗ Văn Tiên cùng quý Cha.

Bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn đã cùng với Mẹ Maria cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tuôn đổ biết bao ân phúc trên cuộc đời trần thế của Mẹ, và hôm nay đưa Mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Trong tâm tình của ngày lễ trọng, mọi người còn hân hoan tạ ơn vì Thiên Chúa thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, và ban chính Con Một của Người qua Bí tích Thánh Thể cho các em được xưng tội rước lễ lần đầu. Như xưa trong nhà Tiệc Ly, Đức Maria đã hiện diện cùng các Tông đồ để đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần, thì hôm nay, Mẹ cũng hiện diện giữa cộng đoàn Dân Chúa Đồng Đăng, đồng hành và cầu bầu cho mỗi người.

Trong bài giảng, Đức cha mở đầu bằng một câu hỏi rất gần gũi nhưng sâu sắc: “Trời ở đâu? Mẹ lên Trời là lên đâu?” Và Ngài giải thích: Trời chính là nơi Thiên Chúa ngự trị, là nơi mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai thuộc về Người và sống theo thánh ý của Người. Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, nhờ niềm tin trọn vẹn và đời sống vâng phục thánh ý Chúa, đã được ban thưởng hạnh phúc đời đời bên Con của Mẹ, được đưa len trời cả hồn lẫn xác.

Qua bài Đáp ca, Giáo Hội ca ngợi Mẹ như thiếu nữ tuyệt mỹ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, được trang sức vàng bạc châu báu. Nhưng mọi của cải ấy đều chóng qua, chỉ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa mới đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Chính vì vậy, ai biết sống trọn vẹn theo thánh ý Chúa và cộng tác với ân sủng của Người, như Mẹ Maria, thì cũng sẽ được hưởng phúc đời đời.

Đức cha Giuse cũng nhắc lại: Chúa Giêsu lên trời đã mở ra cho nhân loại chân trời hy vọng, và Mẹ là người đã hoàn toàn tin tưởng để được hưởng trọn phần thưởng ấy. Bí tích Thêm Sức hôm nay cũng ban cho các em sức mạnh và ơn Chúa Thánh Thần để trở nên chứng nhân đức tin. Các em rước lễ lần đầu thì được đón chính Chúa Giêsu, Đấng mà Mẹ từng cưu mang, vào lòng mình. Đây là ân huệ không gì sánh ví, là tặng phẩm thần linh tồn tại mãi mãi giữa những thứ vật chất chóng qua. Đức cha mời gọi cộng đoàn Phụng vụ: Hãy sống ân sủng của Thiên Chúa như Mẹ Maria để rồi cũng được hưởng hạnh phúc đời đời trong nhà Cha với Mẹ. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng ta biết trân trọng và làm sinh hoa kết quả ân huệ Chúa ban qua các Bí tích, sống đức tin mạnh mẽ và làm chứng cho đức tin mỗi ngày.

Kết thúc Thánh Lễ, Đức cha nhắn nhủ toàn thể cộng đoàn hãy cùng nhau tìm phương thế làm cho đời sống đạo thêm sinh động và phong phú, nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ngài còn đặc biệt lưu ý rằng, tại Đồng Đăng có Đền Mẫu thu hút đông đảo khách hành hương và tham quan; vì thế, cộng đoàn cần tìm cách để mọi người đến đây không chỉ tôn kính Đức Mẹ như một hình ảnh văn hóa, mà còn nhận ra Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của mỗi người chúng ta, nhờ đó góp phần làm đức tin được triển nở tùy theo hoàn cảnh của từng người.

Và như thế, ngày lễ hôm nay không chỉ khép lại với niềm vui hồng ân, mà còn mở ra cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ, những người vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu, một hành trình mới: hành trình của đức tin trưởng thành, của tình bạn mật thiết với Chúa Giêsu, và của sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người, ngay từ chính quê hương xứ sở và môi trường sống hằng ngày của mình.

Giuse Trần Ngọc Huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

Kinh Truyền Tin (15/8) Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời: Hy vọng cho chúng ta

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng