Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Thánh lễ tạ ơn 19 năm Giám mục của Đức cha Giuse và làm phép Nhà nguyện Toà Giám mục

Lạng Sơn, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2025 – Bầu khí của ngày lễ kính thánh Gioan Vianney, bổn mạng các cha xứ, đã trở nên thiêng liêng và tròn đầy hơn khi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng quy tụ về Tòa Giám mục, cùng với Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong một dịp hết sức đặc biệt.

Hôm nay không chỉ là lễ mừng kính Thánh Gioan Vianey bổn mạng của các cha xứ, mà còn là kỷ niệm 19 năm ngày Đức Cha Giuse được tấn phong Giám mục – một hành trình đời mục tử kéo dài gần hai thập kỷ, trải qua biết bao thăng trầm và biến chuyển, nhưng vẫn luôn là hành trình của lòng trung tín, của trái tim hiền phụ âm thầm, nhẫn nại và quảng đại, nhiệt thành trong sứ vụ mục tử và loan báo Tin Mừng.

Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay là ngày làm phép nhà nguyện mới của Tòa Giám mục Lạng Sơn, một dấu mốc ý nghĩa trong đời sống thiêng liêng của Giáo phận. Chính trong Thánh lễ này, bàn thờ mới cũng được long trọng làm phép, trở nên nơi chính Đức Kitô hiện diện giữa thân thể mầu nhiệm là Giáo hội, là nơi Thánh lễ được dâng lên mỗi ngày, để nuôi dưỡng đoàn chiên giữa vùng biên cương còn lắm gian khó này.

Cùng hiện diện và hiệp thông với Đức cha Giuse trong Thánh lễ có Cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, quý Cha, quý Thầy Chủng sinh – Ứng sinh, quý Sơ, và anh chị em giáo dân Chính toà Lạng Sơn, quy tụ bên vị mục tử, cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng, sốt sắng và đầy cảm xúc.

Trong lời ngỏ với Cộng đoàn Phụng vụ, Đức cha Giuse nhắc đến ý nghĩa của nhà nguyện: “Nếu như nhà thờ Chính tòa là trái tim của cả Giáo phận, thì nhà nguyện của Tòa Giám mục chính là một trái tim nhỏ hơn nhưng không kém phần thiết yếu – nơi Đức Giám mục âm thầm cầu nguyện, cử hành phụng vụ, và kín múc ân sủng cho sứ vụ mục tử”. Ngài ví nơi đây như nguồn mạch từ đó ân sủng Thiên Chúa tuôn trào, trước hết là trên vị Giám mục, và rồi từ đó lan tỏa đến mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận.

Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể đã thay mặt linh mục đoàn và toàn thể cộng đoàn dâng lời chúc mừng Đức cha Giuse nhân dịp kỷ niệm 19 năm giám mục. Một bó hoa tươi thắm được trân trọng kính tặng ngài,  đơn sơ nhưng chứa đựng bao nghĩa tình, bao lời nguyện thầm, và cả bao lời cảm ơn chưa nói thành lời.

Được tấn phong giám mục vào ngày 4 tháng 8 năm 2006 tại Giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Giuse đã sống trọn vẹn hơn 19 năm trong thánh chức Giám mục. Từ năm 2016, ngài được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, một Giáo phận nhỏ bé giữa vùng núi rừng biên giới, nhưng tràn đầy sức sống và niềm hy vọng.

Hôm nay, dưới ánh sáng gương mẫu nhân đức và đời sống thánh thiện của Thánh Gioan Vianney, Giáo phận không chỉ mừng ngày lễ bổn mạng của các mục tử, mà còn cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hình ảnh một vị chủ chăn trung tín và hiền lành – vị cha chung luôn sống gần gũi, khiêm nhường, âm thầm lo toan cho đoàn chiên – và luôn kín múc sức mạnh từ lời nguyện thầm lặng trong chính căn nhà nguyện nhỏ bé này.

Bài: Giuse Trần Ngọc Huấn; ảnh BTT

 

bài liên quan mới nhất

Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Thường huấn chủng sinh và ứng sinh năm 2025

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng