Tông đồ Cầu nguyện ngày 28/9

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con cảm tạ Cha vì đã ban cho con một bầu trời thật tươi đẹp này. Cha ơi, xin hãy giúp con gia tăng lòng nhân từ ở nhà cũng như nơi sở làm, để khi nhìn vào bất kỳ một ai đó, con không xem họ như những đối thủ cạnh tranh, nhưng là chính anh chị em mình. Con xin hiệp với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, để dâng một ngày sống, xin cho nguồn tài nguyên của nhân loại không bị hủy hoại, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng. Lạy Cha…..

WITH JESUS IN THE MORNING
I give thanks to the Lord for giving me this great sky to behold. Lord, help me to promote the kindness in home an at work, to look at another not as a competitor but as a brother or sister. I join Pope Francis and his Worldwide Prayer Network, offering my day so that the planet's resources are not plundered, but shared in a fair and respectful way. Glory Be...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Một đứa trẻ, ngoài việc nói ra những điều mà nó cảm nhận và suy nghĩ, nó còn biết mở mang để học hỏi, tò mò tìm kiếm những điều mới mẻ, mà không bị áp đặt giới hạn hay điều kiện. Đứa trẻ biết rung động trước những điều tốt, biết buồn với điều xấu, và biết sà vào vòng tay của cha mẹ chúng một cách an tâm. Đó là điều mà con phải trở nên như là, trước mặt Thiên Chúa, để con mở rộng trái tim đón nhận Lời ngài, để con cũng biết tựa nương vào cánh tay Ngài trong những sóng gió cuộc đời, biết vui mừng trước sự tốt lành của người khác, và biết hành động với một trái tim đơn sơ.

WITH JESUS DURING A DAY
The child, in addition to saying what he feels and thinks, is open to learning, curious to know something new, without imposing limits and conditions. The child vibrates with what is good, is saddened with what is bad, and throws herself confidently into the arms of her parents. This is how I must be before the Lord, opening my heart to accept his Word, throw myself into his arms during the storms of life, rejoice in the good of others, and acting with a pure heart.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tìm một nơi thanh vắng và hít thở thật sâu, để trái tim con tĩnh lặng đôi chút. Hôm nay có những sự việc nào là điểm nhấn làm cho con hạnh phúc? Con có cảm nhận được tình yêu, sự quý mến, hay giá trị từ ai đó không? Con giữ suy nghĩ ấy trong vài phút. Con dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả mọi sự tốt lành trong ngày sống hôm nay. Con chuẩn bị bản thân cho ngày sống mới, để mang tình yêu Chúa trong tim đến cho mọi người. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

bài liên quan mới nhất

Ngày 13/5: Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng