Trong số mới của tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh, như thời gian của lắng nghe, đón nhận và chăm sóc tha nhân. Ngài mời gọi trải nghiệm Giáng Sinh như một thời gian của sự tiết độ và lòng bác ái cụ thể, và chỉ ra tấm gương của Thánh Gioan Henry Newman, người có thể giúp chống lại "bóng tối của chủ nghĩa hư vô" và xây dựng một "nền văn minh hòa bình" thực sự.
Trả lời lá thư đầy tâm huyết của Antonio, một nhà tâm lý học 40 tuổi đến từ Pagani, miền nam nước Ý, người đồng hành với người trẻ và các gia đình trong bối cảnh xã hội đầy bất ổn, sợ hãi, bất an và cô đơn. Anh nhận thấy nơi người trẻ một khát vọng được công nhận quá mức, thường che giấu sự mong manh nội tâm, trong một xã hội nơi “sai lầm bị xem như tội lỗi và thất bại bị coi là sụp đổ hoàn toàn”. Tuy vậy, Antonio cũng nhận ra nơi giới trẻ một cơn khát Thiên Chúa: “là nhu cầu đối với người có đức tin và là hy vọng cho cả những ai không tin”. Từ kinh nghiệm của mình, anh xin Đức Thánh Cha một lời có thể “chạm đến trái tim” của những người trẻ mà anh đang đồng hành.
Trong thư hồi đáp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích cốt lõi của Giáng Sinh. Trước hết là chứng tá Kitô hữu, con đường thiết yếu giúp người trẻ gặp gỡ Chúa Kitô. Đó là chứng tá đơn sơ và chân thật, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và ý thức rằng mỗi người “luôn được Thiên Chúa yêu thương”.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha kêu gọi sống Giáng Sinh trong tinh thần tiết độ và bác ái cụ thể. Ngài cảnh báo: “Hãy tránh việc mua sắm quá mức”, thứ biến quà tặng thành đối tượng ham muốn hơn là dấu chỉ của vẻ đẹp và hy vọng. Thay vào đó, ngài đề nghị một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: “Hãy mời một gia đình nghèo, hoặc chỉ một người cô đơn, đến dự bữa tối Giáng Sinh”. Theo Đức Thánh Cha, nghèo đói – cả vật chất lẫn hiện sinh – vẫn là “một tình trạng khẩn cấp không thể trì hoãn”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha giới thiệu gương sáng của Thánh John Henry Newman, vừa được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh, như một người thầy có thể giúp người trẻ vượt thắng “bóng tối của chủ nghĩa hư vô” và góp phần xây dựng một “nền văn minh của hòa bình”.
Kết thúc, Đức Thánh Cha cam kết cầu nguyện cho Antonio, khích lệ anh kiên trì trong sứ mạng với người trẻ, và gửi lời chúc Giáng Sinh an lành đến độc giả Piazza San Pietro. Số báo tháng 12 cũng dành trang bìa cho trẻ em, cùng với suy nghĩ của Đức Thánh Cha dành cho các em với lời thông báo về Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại Roma vào tháng 9/2026.
Nguồn: vaticannews.va