Cha Martin Browne và Vua Charles và Hoàng hậu Camilla (@Vatican Media)
Martin Browne, đan sĩ Biển Đức người Ailen, hiện công tác tại Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu, chia sẻ với Vatican News rằng chuyến viếng thăm của Quốc vương Charles III đến Vatican “kết chặt thêm tình thân hữu giữa hai Giáo hội” và cho thấy “nhiều điểm chung về đức tin và truyền thống thiêng liêng”. Cha nhấn mạnh rằng dù vẫn còn khác biệt thần học, “hai bên đã tìm thấy nhiều điểm hội tụ trong tinh thần đối thoại, tôn trọng và hiệp thông”.
Ngày 23/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng Vua Charles III đã tham dự một loạt hoạt động có tính lịch sử, trong đó có buổi cầu nguyện đại kết tại Nhà nguyện Sistine. Đây là lần đầu tiên sau hơn 500 năm một vị vua của Anh cùng cầu nguyện với một vị Giáo hoàng – dấu mốc mới trong quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo.
Trong cùng ngày, Vua Charles cũng đã tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành. Tại đây, Vua Charles được trao tặng danh hiệu “Royal Confrater”, giống như Kinh sĩ Danh dự, của Đền thờ Thánh Phaolô. Danh hiệu này gợi lại truyền thống các quân vương Anh từng là người bảo trợ của Đan viện Biển Đức gắn với đền thờ này trước thời Cải cách.
Một số yếu tố quan trọng và lịch sử
Cha Browne đã nêu lên một số yếu tố chính của ngày lịch sử này, đặc biệt là các khía cạnh đại kết và chủ đề thống nhất về việc chăm sóc công trình sáng tạo. Cha nói: “Một trong những điều quan trọng nhất là việc một vị vua Anh đã không cùng cầu nguyện với một vị Giáo hoàng kể từ trước cuộc Cải cách, từ rất lâu trước khi Giáo hội Anh tách khỏi Giáo hội Roma”. Cha nói thêm rằng mặc dù nhiều vị vua Anh đã đến thăm Vatican, nhưng lần cuối cùng họ cầu nguyện cùng một vị Giáo hoàng là cách đây 500 năm. Sự kiện lịch sử này do đó đánh dấu một “sự phát triển hơn nữa trong mối quan hệ nồng ấm” giữa hai Giáo hội.
Nghi lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành cũng là sự khởi đầu của “một mối quan hệ mới giữa Đền thờ và vương miện Anh”. Khi Nhà vua trở thành “Kinh sĩ Danh dự”, ngài được “chào đón trang trọng đến Đền thờ và ngồi trên một chiếc ghế rất đặc biệt được tạo ra cho sự kiện này”, trên đó có huy hiệu của Vua và dòng chữ bằng tiếng Latinh từ Phúc âm Thánh Gioan, “Ut unum sint” (“Xin cho họ nên một”).
Điểm chung giữa các Giáo hội - chăm sóc ngôi nhà chung
Cũng theo Cha Browne, Vua Charles – với tư cách là Lãnh đạo Tối cao của Anh giáo – đã muốn mang một chiều kích thiêng liêng cho chuyến công du chính thức này, để “biểu lộ một sự gần gũi vốn đã hiện hữu giữa hai truyền thống Kitô giáo”. Cả Đức Giáo hoàng Phanxicô – người ban đầu dự định tham dự buổi cầu nguyện này – và Đức Thánh Cha Lêô XIV đều ủng hộ sáng kiến mang tính hiệp nhất này, đặc biệt trong chủ đề “chăm sóc ngôi nhà chung”, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato si’.
Thánh Gioan Henry Newman - chứng tá đức tin của cả Công giáo và Anh giáo
Ngoài ra, hai buổi cầu nguyện trong ngày đều tưởng nhớ Thánh Gioan Henry Newman – vị thánh chung của cả hai truyền thống – qua các bài thánh ca do ngài sáng tác hoặc chuyển dịch. Cha Browne gọi Thánh Newman là “chứng nhân đức tin chung của Công giáo và Anh giáo”, nhấn mạnh rằng chính Vua Charles, khi còn là Thái tử, đã tham dự lễ phong thánh cho ngài vào năm 2019.
Cha Browne kết luận, “Đó là một ngày của sự hiệp nhất và hy vọng, một dấu chỉ cho thấy các Kitô hữu, dù khác biệt, vẫn có thể cùng nhau gìn giữ đức tin và ngôi nhà chung của nhân loại”.
Nguồn: vaticannews.va