Cách sống tình phụ tử thiêng liêng nơi linh mục

Ảnh bởi Anna Hecker từ Unsplash

Là con người, tất cả chúng ta đều được mời gọi sinh sôi nảy nở trên khắp mặt đất. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người nam và người nữ nên một với nhau trong mối dây hôn nhân và trở nên một xương một thịt để, với sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa, có thể trở thành khí cụ làm phát sinh mầm sống mới. Họ có thể là cha và mẹ; nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng phú ban linh hồn bất tử vào lúc thụ thai. Hôn nhân thánh thiện quả là một ơn gọi cao cả và vinh quang, một khả năng và hồng ân làm phát sinh sự sống mới trong sự cộng tác với Thiên Chúa.

Tuy nhiên, cần phải khẳng định một cách hết sức rõ ràng rằng có một hình thức truyền sinh khác, một hình thức được nâng lên tầm mức siêu nhiên của thiên chức linh mục. Các linh mục có được ơn ban và bổn phận trở thành người cha thiêng liêng cho cộng đoàn của mình và cho tất cả những người con thiêng liêng mà Thiên Chúa chúng ta gởi đến cho các ngài.

Tầm quan trọng của danh xưng

Cả cha lẫn mẹ, theo bản tính và bản chất của danh xưng, đều thông truyền sự sống để làm nên một con người mới, tất nhiên là với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi người cha ruột được gọi là “cha”, thì linh mục, khi được mọi người gọi, không phải là “Này linh mục”, mà là “cha”. Thực vậy, linh mục thực sự là người cha thiêng liêng của những ai được giao phó cho ngài chăm sóc.

Sự sinh ra về mặt tinh thần: Bản chất của tình phụ tử thiêng liêng

Vậy thì làm thế nào mà một linh mục lại mang đến, làm phát sinh, và khơi dậy sự sống mới - sự sống trong Thần Khí? Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “Nếu một người không được sinh ra bởi nước và Thần Khí thì không thể vào Nước Thiên Chúa; xác thịt chẳng có ích gì, chính Thần Khí mới làm nảy sinh sự sống” (Ga 3, 5-6). Trên thực tế, có nhiều cách khác nhau để linh mục, người cha thiêng liêng, làm phát sinh sự sống về mặt tinh thần, trong đó có hai cách nổi bật nhất là: qua việc cử hành các bí tích và qua việc giảng dạy và giải thích Kinh Thánh, Lời hằng sống của Thiên Chúa.

Tình phụ tử thiêng liêng nơi Bí tích Rửa tội

Mỗi khi đổ nước trên đầu một người và đọc những lời sau: “Cha rửa con nhân danh Cha, Con và Thánh Thần”, vị linh mục thực hiện một cách rất đơn giản nhưng cao cả tư cách làm cha thiêng liêng của mình. Con người đó, qua sự trợ giúp của linh mục, đã trở thành con cái của Thiên Chúa, anh em của Chúa Giêsu Kitô, bạn hữu của Chúa Thánh Thần và là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Được sinh ra bởi nước và Thần Khí”.

Tình phụ tử thiêng liêng nơi Bí tích Giải tội

Tội trọng làm mất đi sự sống của Thiên Chúa nơi linh hồn, đó là ơn thánh hóa. Khi tội nhân đắm mình trong tội tỗi (tội trọng) nhưng chân thành đến với linh mục để xưng tội nơi Bí tích Giải Tội, thì người này bước từ sự chết sang sự sống, từ cái chết do tội trọng gây ra đến sự sống được phục hồi trong ơn thánh hóa qua Bí tích Giải Tội. Thật vậy, linh mục là dụng cụ thánh thiêng mà Thiên Chúa đã chọn để đưa tội nhân từ cõi chết về với cõi sống! Thật là một điều kỳ diệu!

Tình phụ tử thiêng liêng trong việc hiến dâng Thánh lễ

Một khoảnh khắc trang trọng và cao cả nhất trong việc thực hiện tư cách làm cha thiêng liêng là trong bối cảnh của Hy tế Thánh lễ. Khi những lời Chúa Giêsu đọc trong Bữa Tiệc Ly: “Hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy; hãy cầm lấy mà uống, đây là Máu Thầy; hãy làm điều này mà tưởng nhớ đến Thầy”, được linh mục lặp lại, vào đúng thời điểm đó, sự Hiện diện Đích thực của Chúa Giêsu Kitô thật sự được sinh ra nơi đôi tay của linh mục. Như Đức Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu tại Bêlem, Chúa Giêsu cũng được sinh ra nơi đôi tay của linh mục ngay trong giây phút Truyền phép. Vào thời điểm đó, chúng ta có thể cùng hát với các thiên thần đã từng cúi mình thờ lạy Người rằng: “Ôi, chúng ta hãy đến thờ lạy Người. Ôi, chúng ta hãy đến tôn thờ Người, chúng ta hãy đến thờ kính Người, lạy Chúa Giêsu Kitô”.

Tình phụ tử thiêng liêng trong việc rước lễ

Một bước nữa trong bối cảnh của Hy tế Thánh lễ là khoảnh khắc tuyệt diệu của việc rước lễ. Khi linh mục nâng Mình Thánh lên trước mặt bạn và nói: “Mình Thánh Chúa Kitô”, bạn thưa “Amen” và Chúa Giêsu đi vào môi miệng bạn, bạn trở nên một với Chúa Thánh Thể trong tâm trí, trái tim, thân xác và linh hồn. Dưới trần thế này, không có hành động nào quan trọng hơn việc rước Chúa Giêsu trong tình yêu. Một lần nữa, linh mục là người cha thiêng liêng, là công cụ thực hiện hành động cao cả này mà ngay cả các thiên thần cũng không thể thực hiện được.

Tình làm cha thiêng liêng nơi Bí tích Xức dầu Bệnh nhân

Bí tích này diễn tả tư cách làm cha thiêng liêng theo nghĩa mang đến sự chữa lành, an ủi, củng cố và nâng đỡ niềm hy vọng giữa lúc bệnh hoạn, tật nguyền và cuộc đấu tranh với cảnh già nua tuổi tác. Hơn nữa, nếu thánh ý Thiên Chúa muốn người bệnh được đưa từ cõi đời này sang đời sau, thì bí tích này sẽ chuẩn bị cho người đó trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời bằng cách gìn giữ họ ở trong tình trạng ân sủng trước khi qua đời để họ có thể được vào Nhà Cha mãi mãi.

Giảng thuyết/Giảng dạy: Sứ vụ của Lời Chúa

Hai vai trò căn bản và nền tảng của linh mục là cầu nguyện cho dân Thiên Chúa, cũng như rao giảng chân lý trọn vẹn bằng cách giải thích Lời Chúa và hướng dẫn cách áp dụng Lời Chúa vào thực hành. Thánh Augustinô mang đến cho chúng ta một động lực soi sáng và truyền cảm hứng đối với Lời Chúa được rao giảng, được đón nhận và thấm nhập vào tâm hồn mọi người. Đây là sự tiến triển mang tính động lực. Linh mục đọc và suy niệm dựa trên Kinh Thánh, Lời của Thiên Chúa, trong tinh thần cầu nguyện. Lời Chúa truyền từ trang Kinh Thánh đến với đôi mắt của linh mục, rồi từ đôi mắt đến với tâm trí của ngài. Sau đó, Lời Chúa đi từ tâm trí vào đến trái tim linh mục. Khi rao giảng Lời Chúa, linh mục đào sâu vào nội tâm của chính mình và nói Lời Chúa bằng tâm trí; Lời Chúa vang vọng xuyên thời gian, không gian và đi vào đôi tai của người nghe. Từ đôi tai của họ, Lời Chúa đi vào tâm trí rồi đến tận trái tim và tâm hồn họ. Những gì vị linh mục ấp ủ trong tâm trí đã được chia sẻ và hiện đang ở trong tâm trí của tất cả thính giả! Thật là một phép lạ của ân sủng! Đây thực sự là tình phụ tử thiêng liêng, bởi vì Lời Chúa đã được sinh ra trong tâm hồn các tín hữu qua tình phụ tử thiêng liêng của vị linh mục mà chúng ta gọi là cha.

Tình phụ tử thiêng liêng nơi việc linh hướng

Cuối cùng, và có tầm quan trọng hàng đầu, là vai trò của linh mục, người cha thiêng liêng trong bối cảnh linh hướng. Người cha thiêng liêng đích thực là một người thầy. Khi truyền đạt chân lý, linh mục với tư cách là vị thầy soi sáng, cảm thông, an ủi, sửa dạy, khuyên nhủ, khích lệ, nâng đỡ, xây dựng và chân thành chăm sóc, yêu thương những đứa con thiêng liêng của mình.

Chúng ta hãy nhiệt thành cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và linh mục tương lai để các ngài thật sự đảm nhận vai trò làm cha thiêng liêng của mình cho những người được giao phó cho các ngài coi sóc. Xin cho các ngài trở thành những người cha đích thực, những mục tử nhân lành, những người lãnh đạo và hướng dẫn tinh thần cho đàn chiên được giao phó cho các ngài chăm nom. Xin cho các ngài cũng mang lấy con tim của Vị Mục Tử Nhân Lành: “Chúa là Mục Tử của tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23, 1).

Lm. Ed Broom, OMV

Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên chuyển ngữ

từ Catholic Exchange (11/7/2024)

Nguồn: giaophanvinhlong.net

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XXVIII TN: "Thánh Thần sẽ dạy  cho anh em biết..."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng