“Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu” (ÔI THẦN LINH CHÚA, Lm. Vinh Hạnh).
Chiều Chúa Nhật ngày 07/6/2026, vào lúc 18g30, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ tại khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn để tham dự cuộc Cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu nhân dịp lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Hiệp thông trong cuộc cung nghinh có Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, ứng sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Thánh Thể Chúa Giêsu được cung nghinh từ Nhà nguyện Thánh Thể, tiến đến Đài Mục Tử, Đài Lòng Thương Xót và trở về tiền sảnh Nhà thờ Chính tòa. Đoàn rước diễn ra trong những lời kinh, tiếng hát và những phút thinh lặng cầu nguyện, giúp cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Tại các điểm dừng chân, cộng đoàn cùng lắng nghe các bài suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể. Những suy niệm ấy giúp mọi người đào sâu đức tin và ý thức hơn về hồng ân cao cả mà Chúa Giêsu đã trao ban cho nhân loại. Thánh Thể được giới thiệu như Bánh Hằng Sống từ trời xuống, là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn và ban sự sống đời đời cho những ai đón nhận Người. Phép lạ hóa bánh ra nhiều cũng được nhắc lại như một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn dùng những gì bé nhỏ được dâng hiến để trở thành nguồn ân sủng dồi dào cho muôn người.
Các bài suy niệm cũng làm nổi bật Thánh Thể như dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã tự hiến hoàn toàn vì phần rỗi nhân loại, luôn mở rộng vòng tay tha thứ và mời gọi con người trở về với tình yêu của Người. Đồng thời, Thánh Thể còn là nguồn bình an và sức mạnh, nâng đỡ con người giữa những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Từ đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi siêng năng đến với Thánh Thể, sống yêu thương, phục vụ, tha thứ và quảng đại như tấm bánh được bẻ ra vì hạnh phúc của tha nhân.

Sau cuộc cung nghinh, Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong Tòa Giám mục, cùng sự phục vụ của quý phó tế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo cộng đoàn tín hữu.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã tóm kết những ý tưởng chính của các bài suy niệm trong giờ cung nghinh Thánh Thể và giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu hôm nay.
Đức cha nhắc lại giáo huấn của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, khi ngài khẳng định rằng Thánh Thể không phải là phần thưởng dành cho những người hoàn hảo, nhưng là phương thuốc và lương thực dành cho những người yếu đuối đang cần được chữa lành. Trong hành trình đức tin, không ai là người hoàn toàn xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người đều mang trong mình những giới hạn, yếu đuối và cả những vấp ngã. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã ở lại trong Bí tích Thánh Thể để nâng đỡ, chữa lành và biến đổi đời sống con người.
Bên cạnh đó, Đức cha cũng nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV về chiều kích truyền giáo và trao ban của Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ để lãnh nhận, nhưng còn để được trao ban. Tấm bánh nhỏ bé được đón nhận nơi bàn tiệc Thánh Thể phải trở thành nguồn động lực giúp người tín hữu biết bẻ cuộc đời mình ra vì tha nhân. Như chính Chúa Giêsu đã trao hiến mạng sống cho nhân loại, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống tinh thần hy sinh, phục vụ và yêu thương trong đời sống hằng ngày.
Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn siêng năng tham dự Thánh lễ, ý thức thân phận yếu đuối của mình để khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, mỗi người được biến đổi nên giống Chúa hơn. Đồng thời, ngài khuyến khích mọi người tích cực tham dự các giờ chầu Thánh Thể, dành thời gian ở lại với Chúa Giêsu để kín múc sức mạnh thiêng liêng và làm cho cuộc sống của mình trở nên chứng tá sống động của tình yêu Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cao điểm là phần Phụng vụ Thánh Thể, khi cộng đoàn cùng hiệp thông với hy tế cứu độ của Đức Kitô và đón nhận chính Mình và Máu Thánh Người. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, để mỗi người tín hữu luôn biết kín múc sức sống nơi Bí tích Thánh Thể và trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời.
BTT GP