Tiếp nối chương trình mục vụ trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng thứ Bảy, ngày 07/02/2026, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, đã đến thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ Tất niên tại Giáo điểm Thông Nông, thuộc Giáo xứ Cao Bình, hạt Cao Bằng.
Sự hiện diện của vị mục tử giáo phận giữa miền núi cao biên cương đã mang lại niềm vui lớn lao cho cộng đoàn nơi đây – một giáo điểm còn non trẻ, với đông đảo anh chị em tín hữu là người H’Mông, đang từng ngày được quy tụ và lớn lên trong đức tin giữa bao khó khăn của đời sống vùng cao.
Từ những bước chân âm thầm đến một cộng đoàn đức tin đang hình thành
Tại thị trấn Thông Nông, nhờ sự đồng hành bền bỉ và đầy hy sinh của quý cha Dòng Chúa Cứu Thế từ Cao Bình, anh chị em tín hữu đã được quy tụ để hình thành nên Giáo điểm Thông Nông. “Nhà Mẹ Hằng Cứu Giúp” được thiết lập như một mái nhà chung nơi cộng đoàn gặp gỡ, cầu nguyện, học hỏi giáo lý và cử hành Phụng vụ hằng tuần. Cách riêng, vào thứ Bảy đầu tháng, cộng đoàn lại quy tụ đông đảo để tham dự giờ cầu nguyện và Thánh lễ Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhiều Thánh lễ và nghi thức được cử hành bằng tiếng H’Mông, giúp Lời Chúa chạm đến tâm hồn người dân cách gần gũi, tôn trọng văn hóa và ngôn ngữ bản địa.
Từ những hạt giống Tin Mừng được gieo vãi cách âm thầm, nhiều hoa trái thiêng liêng đã trổ sinh. Đã có hàng trăm anh chị em trong vùng lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, trở nên con cái Chúa và gia nhập Gia đình Giáo hội Công giáo làm nên một dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa nơi miền truyền giáo này.
Tạ ơn vì hồng ân đức tin – món quà lớn nhất
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ tâm tình xúc động và tri ân sâu xa khi được hiện diện giữa cộng đoàn Thông Nông. Ngài mời gọi mọi người cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vì hồng ân đức tin – món quà quý giá nhất mà con người có thể lãnh nhận.
Đức cha chia sẻ: “Người đã được rửa tội cũng như người chưa được rửa tội, tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một Cha trên trời, và đều có Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là Hiền Mẫu yêu thương.”
Một cộng đoàn nhỏ, nhưng là hạt giống đầy hy vọng cho tương lai
Trong bài giảng, Đức cha không giấu được niềm vui khi nhìn xuống cộng đoàn đông đảo đang quy tụ trong ngôi nhà nguyện đơn sơ nhưng ấm áp tình gia đình này. Ngài nói: “Tôi rất vui mừng khi thấy khung cảnh hôm nay – một khung cảnh đầy hân hoan và hy vọng cho tương lai. Anh chị em quy tụ được bên nhau đông đảo như thế này là một hồng ân lớn. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau, và cảm ơn quý cha đã không quản ngại đường sá gian nan, bao vất vả để đem Chúa đến cho anh chị em”.
Từ đó, Đức cha quảng diễn những nét căn bản của đức tin Công giáo, giới thiệu về Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng và nhất là về tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người, và nơi Đức Giêsu Kitô – Đấng được sai đến – con người được cứu chuộc, được mời gọi trở về nhà Cha và được sống trong niềm hy vọng vào sự sống đời đời.
Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của việc cộng đoàn quy tụ trong Nhà Mẹ Hằng Cứu Giúp – ngôi nhà của Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Ngài mời gọi cộng đoàn chạy đến với Mẹ, yêu mến Mẹ để qua Mẹ mà đến với Đức Giêsu – Đấng Cứu Độ. Đức Mẹ được Chúa đưa về trời là dấu chỉ hy vọng cho tất cả những ai tin: những người được Thiên Chúa yêu thương rồi cũng sẽ được đón nhận về Nhà Cha trên trời. Từ đời sống cá nhân, gia đình đến cộng đoàn và quê hương, Đức cha khẩn cầu Đức Mẹ luôn che chở, nâng đỡ và gìn giữ từng người con nơi miền đất còn nhiều thử thách này.
Một cộng đoàn đang được Chúa quy tụ
Thánh lễ tiếp tục được cử hành trong bầu khí phụng vụ sốt sắng và lắng đọng. Cảm động biết bao khi thấy người có đạo và người chưa có đạo, người đã được rửa tội và người đang tìm hiểu đức tin, tất cả cùng nhau quy tụ trong Nhà của Mẹ Hằng Cứu Giúp để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Nhiều người lần đầu tham dự Thánh lễ, chưa thuộc kinh, chưa thưa kinh trôi chảy. Cũng có những người hàng xóm đến chỉ để “xem Đạo Công giáo dâng lễ thế nào”. Thế nhưng, trên tất cả, bầu khí vẫn trang trọng, ấm áp, chan chứa tình Chúa và tình người, làm nên một vẻ đẹp rất riêng của miền truyền giáo vùng cao.
Đức tin đang nảy mầm – hoa trái của lời cầu nguyện
Cuối Thánh lễ, Đức cha ân cần huấn từ và nhấn mạnh ba điểm cốt yếu. Trước hết, ngài khẳng định món quà lớn nhất là được nhận biết Thiên Chúa là Cha. Mỗi người được mời gọi trân trọng và gìn giữ hồng ân ấy, biết hướng lòng lên Chúa, đến với Cha bằng tâm tình con thảo và lời cầu nguyện đơn sơ: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”
Tiếp đến, Đức cha chia sẻ rằng giáo lý của Giáo hội Công giáo rất gần gũi với đời sống của anh chị em nơi đây, luôn tôn trọng nếp sống và văn hóa truyền thống: sống chân thành, có nói có, không nói không; thờ phượng Thiên Chúa, tôn kính tổ tiên, yêu mến quê hương, xóm làng và đất nước. Đức tin không làm con người xa rời cuộc sống, nhưng giúp sống tốt hơn và gắn bó hơn với cộng đồng.
Sau cùng, Đức cha khẳng định Giáo hội luôn đồng hành và chăm lo để anh chị em được lãnh nhận các Bí tích. Ngài mời gọi những ai cảm nhận được tiếng Chúa mời gọi trong tâm hồn, những ai khao khát theo Chúa, hãy quảng đại đáp lại. Khi thấy lòng mình được đánh động bởi đời sống đức tin và giáo lý, hãy mạnh dạn đến với cộng đoàn và với mái nhà đức tin của Giáo hội Công giáo; nhưng trước hết, hãy cầu nguyện và xin ơn để chính Thiên Chúa hướng dẫn con đường mỗi người.
Kết thúc lời huấn từ, Đức cha xúc động tuyên bố: “Hôm nay thật sự là một ngày lịch sử” – ngày 07/02/2026, không chỉ đối với cộng đoàn Thông Nông, mà còn là một dấu mốc đáng nhớ của Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ngài bày tỏ niềm vui sâu xa khi lần đầu tiên được gặp gỡ đông đảo anh chị em và được cử hành Thánh lễ trong một khung cảnh phụng vụ đơn sơ nhưng hết sức cảm động.

Hoa trái hứa hẹn cho hành trình truyền giáo
Việc Đức cha Giuse tới thăm mục vụ tại Giáo điểm Thông Nông hôm nay cho thấy con đường truyền giáo của Giáo hội vẫn đang được viết tiếp từ những điều rất nhỏ bé: từ sự hiện diện, lắng nghe và đồng hành. Đức tin nơi đây chưa hoàn hảo, nhưng đang lớn lên từng ngày như hạt giống âm thầm trong lòng đất, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, bằng chứng tá đời sống và bằng tình yêu kiên nhẫn của những người được sai đến.
Từ miền đất Thông Nông xa xôi nhqng đầy thân thươngnày, niềm vui được làm con Chúa trở thành lời mời gọi cho toàn thể Giáo phận tiếp tục gieo hy vọng, nuôi dưỡng đức tin và cùng nhau bước đi trên hành trình truyền giáo, để ánh sáng Tin Mừng của Đức Kitô tiếp tục bén rễ và trổ sinh hoa trái nơi vùng đất Lạng Sơn – Cao Bằng còn nhiều gian khó nhưng đầy hứa hẹn.
Giuse Trần Ngọc Huấn