Thánh lễ Tất niên tại Giáo điểm Nguyên Bình: Cùng nhau gieo mầm bác ái nơi vùng cao

Tiếng chuông thánh thót vang lên trên ngôi nhà nguyện nhỏ bé của Giáo điểm Nguyên Bình, báo hiệu một ngày thật đặc biệt đối với bà con nơi đây. Trong niềm vui giản dị mà ấm áp, cộng đoàn hân hoan đón Đức cha Giáo phận đến thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ để tạ ơn Chúa dịp cuối năm và cầu bình an cho năm mới đang mở ra.

Thánh lễ quy tụ bà con giáo điểm, những người đã và đang gắn bó với mảnh đất này trong bao thăng trầm của lịch sử. Bên cạnh đó, sự hiện diện của một số vị đại diện chính quyền địa phương cũng là niềm khích lệ, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ và đồng hành với đời sống tôn giáo của cộng đoàn trong ngày cuối năm. Hiện nay, Giáo điểm Nguyên Bình do cha Vinh-sơn Vũ Văn Công phụ trách, với một ngôi nhà nguyện đơn sơ làm nơi quy tụ cộng đoàn và cử hành các sinh hoạt phụng vụ.

Nguyên Bình không phải là một địa danh xa lạ trong dòng lịch sử truyền giáo của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng. Ngày 18/12/1938, cha Jacques Mỹ (sau này là Giám mục Phó Đại diện Tông Tòa) đã thiết lập Giáo xứ Nguyên Bình. Trong thời gian coi sóc giáo xứ cho đến năm 1945, ngài đã xây dựng nhà thờ và nhà xứ tại khu đất trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, cũng như nhiều cộng đoàn khác trong Giáo phận truyền giáo, Nguyên Bình đã trải qua những năm tháng đầy biến động vì chiến tranh và thời cuộc. Nhà thờ, nhà xứ bị sụp đổ, giáo dân tản mác khắp nơi; suốt nhiều thập niên không có linh mục, tu sĩ trực tiếp hiện diện, sinh hoạt mục vụ dần rơi vào lặng lẽ.

Niềm vui lớn lao đã trở lại với cộng đoàn khi vào đúng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2019, Giáo điểm Nguyên Bình chính thức được cấp phép sinh hoạt tôn giáo tập trung. Từ đó đến nay, với sự quan tâm của Bề trên Giáo phận và sự hiện diện của quý cha được sai đến coi sóc, cộng đoàn dần có nơi cầu nguyện, có điểm tựa đức tin, mở ra niềm hy vọng và sự hồi sinh cho Giáo điểm Nguyên Bình hôm nay.

Trước Thánh lễ, Đức cha đã long trọng làm phép tượng thánh Martinô de Porres – vị bổn mạng của Giáo điểm. Thánh Martinô, vị thánh của bác ái và khiêm nhường, người luôn cúi mình phục vụ người nghèo, chăm sóc bệnh nhân, hiện diện bên những phận đời bé nhỏ. Việc chọn ngài làm bổn mạng như một lời mời gọi sống tinh thần bác ái cụ thể giữa đời sống thường ngày, để đức tin không chỉ được cử hành trong nhà nguyện mà còn được thể hiện bằng những việc làm yêu thương, sẻ chia.

Trong tâm tình đầu lễ, Đức cha ngỏ lời thật đơn sơ và gần gũi. Ngài chia sẻ niềm xúc động khi được hiện diện giữa cộng đoàn nhỏ bé nơi vùng cao này, cùng anh chị em dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành trong năm qua, đồng thời cầu xin bình an cho năm mới. Đức cha mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa những ước nguyện, những thao thức của đời sống, để sự hiện diện của mỗi Kitô hữu nơi mảnh đất Nguyên Bình trở thành dấu chỉ lan tỏa niềm vui Tin Mừng. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn đặc biệt cầu nguyện cho quê hương đất nước và cho từng gia đình, để mỗi người biết sống và nên những môn đệ thừa sai giữa đời.

Thánh lễ được cử hành trong ngày kính nhớ thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo tại Nhật Bản. Trong bài giảng, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến đời sống đức tin cụ thể của cộng đoàn Nguyên Bình hôm nay. Dù còn nhỏ bé, sinh hoạt cộng đoàn đã dần đi vào nề nếp; anh chị em biết cộng tác với mọi người trong vùng để thực hiện các hoạt động bác ái, từ thiện. Đức tin không chỉ dừng lại ở việc thờ phượng Chúa, mà còn được thể hiện qua sự liên đới, sẻ chia với những người xung quanh.

Đức cha ghi nhận và khích lệ những nỗ lực không mệt mỏi của cha quản nhiệm và anh chị em giáo dân trong việc gieo mầm yêu thương. “Chúa trồng chúng ta ở đâu, thì chúng ta phải nở hoa ở đó”, lời nhắn nhủ của Đức cha vang lên như kim chỉ nam cho đời sống đức tin nơi vùng cao này. Không so đo nhỏ lớn, không tính toán hơn thua, nhưng dấn thân trọn vẹn trong hiện tại, với niềm hy vọng cho tương lai. Đem đạo vào đời, đem đức tin vào từng việc làm cụ thể, để ngọn đèn đức tin được đặt nơi cao, soi sáng và sưởi ấm cho mọi người.

Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục nuôi dưỡng một đức tin mạnh mẽ và một đức ái nhiệt thành, để mỗi người có niềm vui sống đạo, biết chia sẻ Tin Mừng Đức Kitô bằng chính đời sống yêu thương, gần gũi và chân thành. Từ đó, mỗi Kitô hữu nơi Nguyên Bình được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai, âm thầm nhưng bền bỉ, giữa chính mảnh đất mình đang sống.

Cuối Thánh lễ, một chị thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha vì tấm lòng hiền phụ và sự quan tâm dành cho Giáo điểm nhỏ bé Nguyên Bình, cách riêng là cuộc thăm viếng mục vụ đầy ý nghĩa trong những ngày cuối năm. Một lần nữa, Đức cha ân cần khích lệ cộng đoàn hãy tiếp tục giữ vững niềm tin, sống hiệp nhất, yêu thương và quảng đại, để Giáo điểm Nguyên Bình thực sự trở thành một điểm sáng đức tin và bác ái giữa vùng cao truyền giáo.

Thánh lễ Tất niên khép lại trong bầu khí bình an và hy vọng. Giữa tiết trời cuối năm se lạnh, ngôi nhà nguyện nhỏ bé dường như ấm hơn bởi những tấm lòng đang cùng hướng về Chúa và hướng về nhau. Từ nơi đây, những hạt giống đức tin và bác ái tiếp tục được gieo xuống, lặng lẽ nhưng bền bỉ, âm thầm trổ sinh hoa trái trên mảnh đất Nguyên Bình thân thương.

Giuse Trần Ngọc Huấn