Thánh lễ Tạ ơn mừng 10 năm hồng ân Linh mục của ba linh mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

Sáng thứ Năm, ngày 30/7/2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn, đông đảo linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân kỷ niệm 10 năm hồng ân linh mục (2016–2026) của ba linh mục: cha Giuse Vũ Văn Tuấn, cha Giuse Hoàng Văn Tiệc và cha Tôma Aquinô Trần Huy Sản.

Thánh lễ được cử hành lúc 9g30 do cha Giuse Hoàng Văn Tiệc chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ có quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, đại diện các giáo xứ, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn. Đặc biệt, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ. Mười năm trước, chính ngài đã đặt tay truyền chức linh mục cho ba cha vào ngày 08/8/2016.

Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse Hoàng Văn Tiệc thay lời ba linh mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục đã lãnh nhận và những ơn lành Chúa không ngừng tuôn đổ trong suốt mười năm thi hành sứ vụ. Đồng thời, ba cha cũng hiệp ý cùng cộng đoàn tạ ơn Chúa nhân dịp Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri kỷ niệm 20 năm hồng ân Giám mục, xin Chúa tiếp tục ban cho ngài sức khỏe, bình an và khôn ngoan để dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Các ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhsơn Phaolô, các vị mục tử trong giáo phận, quý ông bà cố, quý cha giáo, quý ân nhân và thân nhân đã nâng đỡ hành trình ơn gọi của mình.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể đã gợi lại hành trình ơn gọi của ba linh mục qua hình ảnh quen thuộc: "Tấp tễnh người đi tớ cũng đi". Từ những người trẻ đến từ các giáo phận Phát Diệm, Bùi Chu và Thái Bình, các ngài đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để đến với miền truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng trong những năm tháng còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Sau thời gian đào tạo tại Nhà chung Lạng Sơn và Đại Chủng viện Hà Nội, cả ba được lãnh nhận thiên chức linh mục và dấn thân phục vụ Giáo phận cho đến hôm nay.

Từ ba khẩu hiệu linh mục khác nhau, cha Tổng Đại diện nhấn mạnh điểm gặp gỡ nơi đời sống của ba cha chính là Đức Kitô. Dù thi hành sứ vụ ở những môi trường khác nhau, các ngài vẫn luôn được mời gọi sống lòng nhân từ, tín thác vào ơn Chúa và kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Mười năm linh mục không chỉ được ghi dấu bằng thời gian, nhưng còn bằng sự trung thành, lòng nhiệt thành truyền giáo và tình yêu dành cho đoàn chiên Chúa trao phó.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các giáo xứ đã dâng lời chúc mừng ba linh mục trong ngày hồng phúc. Đức cha Giuse  cũng gửi lời chúc mừng đến ba cha nhân dịp kỷ niệm mười năm hồng ân linh mục. Đức cha bày tỏ niềm vui trước những hoa trái của Giáo phận, khích lệ các linh mục luôn trung thành với sứ vụ, hăng say loan báo Tin Mừng và tiếp tục trở thành những mục tử theo gương Chúa Giêsu giữa vùng đất truyền giáo, luôn biết “sống chết cho đoàn chiên” (như cuộc đời Chân phước FX.Trương Bửu Diệp).

Thay lời 3 cha, cha Giuse Vũ Anh Tuấn bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày hồng ân. Cha cũng chân thành cảm ơn cha xứ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Mỹ Sơn cùng các ban ngành, đoàn thể đã tận tâm chuẩn bị để Thánh lễ được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Đồng thời, ba cha khiêm tốn xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để các ngài luôn trung thành với hồng ân linh mục và quảng đại phục vụ Hội Thánh.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí tạ ơn và hiệp thông. Sau Thánh lễ, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn chung chia niềm vui trong bữa cơm thân tình tại khuôn viên Giáo xứ Mỹ Sơn. Ước mong từ hồng ân mười năm đầu đời linh mục, ba cha sẽ tiếp tục được Chúa nâng đỡ để luôn sống trung thành với ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ và hăng say loan báo Tin Mừng trên mảnh đất truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng.

BTT GP