Tối ngày 10/7/2026, trong bầu khí sốt sắng, Giáo xứ Ngạn Sơn đã long trọng cử hành lễ kính Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), bổn mạng Ca đoàn Giáo xứ. Thánh lễ được cử hành lúc 18g30 tại nhà thờ Ngạn Sơn, sau cuộc rước kiệu Thánh nữ chung quanh thánh đường.
Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo – Chính xứ Giáo xứ Ngạn Sơn, Quản hạt Lạng Sơn – chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha đến từ Giáo họ Hạ Lũng, Giáo xứ Mỹ Sơn và Tòa Giám mục. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy, quý nữ tu, đại diện các hội đoàn đến từ nhiều giáo xứ, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế chào mừng và bày tỏ niềm vui khi được cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ mừng kính vị nữ thánh duy nhất trong số 117 Thánh Tử đạo Việt Nam. Cách riêng, ngài chúc mừng các thành viên Ca đoàn Giáo xứ Ngạn Sơn nhân ngày lễ bổn mạng, đồng thời mời gọi mỗi ca viên biết noi gương Thánh nữ Anê, luôn trung thành với Chúa, quảng đại phục vụ và dùng tiếng hát của mình để ca tụng Thiên Chúa cũng như xây dựng đời sống phụng vụ của giáo xứ.

Chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Mai Xuân Đỉnh đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp đức tin nơi Thánh nữ Anê Lê Thị Thành qua các bài đọc phụng vụ (x.2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26).
Khởi đi từ hình ảnh người mẹ có bảy người con trong sách Macabê, cha giảng lễ nhấn mạnh sức mạnh của một đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Người mẹ ấy không tìm cách giữ các con khỏi đau khổ, nhưng khích lệ các con trung thành với Chúa, vì xác tín rằng chính Thiên Chúa là Đấng ban và sẽ trả lại sự sống đời đời.
Hình ảnh ấy được thể hiện cách sống động nơi Thánh nữ Anê Lê Thị Thành. Là một người mẹ giàu lòng yêu thương con cái, nhưng khi bị bắt vì đức tin, ngài không than khóc hay chùn bước trước đau khổ. Trái lại, ngài an ủi các con bằng những lời đầy hy vọng: "Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?".
Theo cha giảng lễ, "chiếc áo hoa hồng" ấy không phải là chiếc áo của vinh quang trần thế, nhưng là biểu tượng của người chiến thắng, được nhuộm bằng tình yêu dành cho Đức Kitô. Trước giờ tử đạo, điều Thánh nữ quan tâm nhất không phải là cuộc sống hay tài sản, nhưng là đức tin của gia đình. Những lời căn dặn cuối cùng của ngài dành cho các con đều hướng về việc gìn giữ đạo Chúa, siêng năng cầu nguyện và hy vọng vào ngày đoàn tụ trên quê trời.
Liên kết với lời xác tín của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma: "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta", cha Giuse khẳng định rằng chính tình yêu Đức Kitô đã nâng đỡ Thánh nữ Anê vượt thắng mọi đòn roi, tù ngục và cái chết để bước vào vinh quang Nước Trời.
Từ mẫu gương của Thánh nữ, cha mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng sự thánh thiện không hệ tại ở những việc phi thường, nhưng chính là sự trung thành với Chúa trong những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày. Thánh nữ Anê chỉ là một người vợ, một người mẹ và một tín hữu bình dị, nhưng chính trong đời sống thường nhật ấy, ngài đã sống một tình yêu phi thường dành cho Thiên Chúa.
Đặc biệt, cha mời gọi các gia đình Kitô hữu biết noi gương Thánh nữ Anê để xây dựng gia đình trở thành "Hội Thánh tại gia", nơi mọi người cùng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, yêu thương và nâng đỡ nhau sống đức tin. Gia tài quý giá nhất cha mẹ để lại cho con cái không phải là của cải vật chất, nhưng là tấm gương sống đạo, lòng yêu mến Chúa và sự trung thành với Tin Mừng.
Đối với các thành viên Ca đoàn Giáo xứ Ngạn Sơn, cha nhắn nhủ mỗi người không chỉ hát hay trong phụng vụ, nhưng còn phải trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng đời sống khiêm nhường, yêu thương, hiệp nhất và phục vụ. Tiếng hát sẽ chỉ thực sự đẹp khi được cất lên từ một tâm hồn luôn gắn bó với Đức Kitô.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Ca đoàn Giáo xứ Ngạn Sơn đã thay lời toàn thể ca viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha xứ Phaolô, quý cha đồng tế, quý nữ tu, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày mừng bổn mạng. Cách riêng, ca đoàn bày tỏ lòng biết ơn cha xứ và quý nữ tu đã luôn đồng hành, nâng đỡ để ca đoàn ngày càng trưởng thành trong đời sống phụng vụ và sứ vụ phục vụ Giáo Hội.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn. Mọi người cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui trong bữa cơm thân tình, xin Thánh nữ Anê Lê Thị Thành luôn chuyển cầu để mỗi người biết noi gương ngài, trung thành với Chúa, can đảm sống đức tin và hăng say phục vụ Giáo Hội bằng chính đời sống hằng ngày.
Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY!
Văn Hiệp, Xuân Hùng & Btt