Chiều thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025, Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn tràn ngập trong bầu khí trang nghiêm và xúc động khi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng quy tụ hiệp dâng Thánh lễ an táng ông cố Phaolô Nguyễn Văn Trọng, thân phụ của Cha Giuse Nguyễn Văn Chung và Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo.
Thánh lễ được cử hành lúc 14 giờ, do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, chủ sự. Đồng tế với ngài có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận, quý cha đồng môn, cùng hai linh mục quý tử của ông cố. Sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân từ khắp các giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ, bạn hữu và anh chị em lương dân đã làm cho Thánh lễ thêm phần thắm đượm tình hiệp thông và cảm động.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giuse Mai Xuân Đỉnh, Văn phòng Tòa Giám mục đã đọc tiểu sử của ông cố Phaolô, giúp cộng đoàn cùng nhìn lại những dấu ấn chính trong cuộc đời một người con trung tín của Giáo hội, người đã sống trọn vẹn tinh thần phục vụ và lòng yêu mến Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sau phần tiểu sử, thư phân ưu của Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Huế, nguyên Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng được đọc lên với những lời chia buồn sâu sắc và cảm động, ghi nhận tấm gương đức tin, lòng quảng đại và đời sống đạo đức của ông cố Phaolô, cùng chia sẻ niềm thương tiếc với gia đình và toàn thể giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse đã xúc động nói lời phân ưu chân thành đến tang quyến. Ngài chia sẻ rằng sự ra đi của ông cố Phaolô không chỉ là nỗi mất mát của gia đình, nhưng còn là nỗi tiếc thương chung của toàn Giáo phận. Bởi nơi ông cố, cộng đoàn nhìn thấy một chứng nhân đức tin âm thầm nhưng bền bỉ, một người tín hữu trung kiên, cương trực, suốt đời gắn bó với Giáo hội bằng tất cả lòng mến và trách nhiệm.
Đức cha nhấn mạnh rằng ông cố Phaolô thật sự là một “cây đại thụ” của Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng và của giáo xứ Chính toà Lạng Sơn. Hình ảnh ấy không chỉ nói về tuổi đời hay vị trí của ông cố trong cộng đoàn, nhưng còn nói lên chiều sâu đức tin, sức sống nội tâm và sự bền bỉ trong ơn gọi làm người Kitô hữu. Như cây đại thụ đứng vững qua bao mùa mưa nắng, ông cố đã đi qua biết bao thăng trầm của Giáo phận, của Giáo xứ, và của thời cuộc. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, ông vẫn giữ vững niềm tin, không lung lay, không chao đảo, luôn âm thầm nâng đỡ đời sống Giáo hội bằng sự trung tín, lòng son sắt và tinh thần phục vụ quảng đại. Cuộc đời 86 năm của ông cố là một trang chứng tá rõ nét: sống đức tin, giữ đức tin, và nhất là làm chứng cho đức tin bằng chính cuộc đời ngay thẳng, chính trực, và luôn hết lòng vì Chúa và Giáo hội.
Trong bài giảng, Đức cha đặc biệt nhấn mạnh đến đức tin sống động và tinh thần đạo đức của ông bà cố. Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, hai ông bà vẫn luôn trung thành tham dự Thánh lễ mỗi ngày, giữ đời sống cầu nguyện và yêu mến Hội Thánh. Đức cha nói trong xúc động: “Bởi vì thao thức mong cho giáo phận này có Thánh lễ mỗi ngày, mong cho dân Chúa nơi đây có điều kiện được tham dự bàn tiệc Thánh Thể, nên hai ông bà đã quảng đại dâng hiến hai người con trai của mình cho Chúa. Chính nhờ sự quảng đại và niềm tin ấy mà hôm nay, Giáo phận đã hồi sinh mạnh mẽ; Thánh lễ và lời cầu nguyện được dâng lên hằng ngày cho dân Chúa trong khắp Giáo phận”.
Đức cha cũng ghi nhận nơi ông cố Phaolô một tấm lòng nhiệt thành và trách nhiệm. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục cộng tác tích cực với giáo phận trong các công việc xây dựng và điều hành kỹ thuật, nhất là dạy giáo lý ở xứ Cửa Nam. Dưới thời Đức cha cố Vinhsơn Phaolô Phạm Văn Dụ và Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, ông cố từng giúp giám sát nhiều công trình của giáo phận, một cách âm thầm, tận tâm và liêm khiết. Ông là hình ảnh của một người tín hữu biết đem chuyên môn đời thường phục vụ cho công việc của Thiên Chúa, với tinh thần khiêm tốn và lòng mến Chúa nồng nàn.
Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse gửi gắm một lời nhắn nhủ thật thân tình: Ông cố Phaolô đã sống trọn vẹn cho Chúa, nhưng cũng sống hết mình cho gia đình. Ông là người chồng chung thủy, người cha gương mẫu, và là cột trụ tinh thần của cả gia tộc. Vì thế, Đức cha mời gọi con cháu của ông cố hãy tiếp nối tấm gương ấy bằng cách sống hiếu thảo, hòa thuận, biết nâng đỡ và yêu thương nhau. Ngài nói: “Đó chính là cách các con cháu gìn giữ gia sản thiêng liêng mà ông cố để lại. Sống tình yêu, giữ nghĩa hiếu- ấy cũng là một cách đẹp nhất để cầu nguyện cho ông và tri ân những gì ông đã hy sinh cho gia đình và Giáo hội”.
Cuối Thánh lễ, sau nghi thức tiễn biệt, Cha Giuse Nguyễn Văn Chung quý tử của ông cố Phaolô, đã đại diện cho tang quyến dâng lên lời cảm tạ sâu xa. Với giọng nói nghẹn ngào mà chân thành, cha thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, cha quản nhiệm Giuse Trần Chu Năng, quý cha trong và ngoài giáo phận,quý cha đồng môn, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Cha cũng đặc biệt gửi lời tri ân đến bà con lối xóm, anh chị em giáo dân gần xa, những người đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho ông cố - từ những ngày tháng bệnh tật cho đến khi Chúa gọi về, và hôm nay cùng hiện diện để cầu nguyện và tiễn biệt ông trong Thánh lễ trang trọng này. Những lời cảm tạ ấy vang lên giữa bầu khí linh thiêng và xúc động, như một nén hương lòng dâng lên Thiên Chúa và cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến tất cả những ai đã yêu thương, gắn bó và cùng đồng hành với gia đình trong hành trình đức tin và hiệp thông của Giáo hội.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và đầy xúc động. Mọi người hiện diện đều bày tỏ lòng biết ơn và niềm thương tiếc đối với ông cố- một người cha gương mẫu trong đức tin, chân thành trong tình người và trung tín trong phục vụ. Ông cố đã được an táng tại vườn thánh của Giáo xứ Chính toà.
Tạm biệt ông cố Phaolô Nguyễn Văn Trọng – người tín hữu trung tín, nhiệt thành. Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn ông cố vào cõi phúc vinh quang, và xin cho tấm gương sống của ông luôn là lời nhắc nhở dịu dàng cho con cháu và cho mọi người chúng ta về giá trị của một đời trung tín, quảng đại và tràn đầy lòng mến Chúa yêu người.
Giuse Trần Ngọc Huấn