“Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây, quanh bàn thờ Cha dâng lên lời kinh thánh ái. Cám tạ hồng ân Cha đã khứng ban đêm ngày, giữ gìn hồn thơ trong trắng như huệ thắm tươi…”
Những lời Thánh ca Nhập lễ được cất lên như gói trọn bao tâm tình của cộng đoàn Phụng vụ tại Giáo xứ Thanh Sơn khi tham dự Thánh lễ sáng Chúa nhật V Thường niên, ngày 08/02/2026, do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, chủ sự.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Thanh Sơn Tôma Aquino Ngô Văn Khảo, cùng mọi thành phần Dân Chúa nơi đây đã bày tỏ niềm hân hoan khi được chào đón vị Chủ chăn của Giáo phận tới thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ với cộng đoàn, trong tâm tình tạ ơn của những ngày cuối năm Ất Tỵ và hướng lòng chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ âm lịch.
Nhà thờ Thanh Sơn nằm trên một ngọn đồi cao, gần trung tâm thành phố Cao Bằng (cũ) và phường Thục Phán của tỉnh Cao Bằng hôm nay. Từ vị trí ấy, Thánh giá vươn cao như một dấu chỉ đức tin nổi bật giữa lòng phố núi. Hình ảnh rất đỗi thân quen này dễ dàng gợi nhớ đến lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em là ánh sáng thế gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được” (Mt 5,14). Từ đó, Đức cha Giuse đã mở đầu bài giảng của ngài bằng một hình ảnh rất thực tế, gần gũi, và mời gọi cộng đoàn tín hữu Thanh Sơn hãy trở nên ánh sáng như chính ngôi thánh đường mình đang quy tụ: không cần phải tìm đến những điều lớn lao, nhưng biết chiếu tỏa ánh sáng đức tin ngay trong chính đời sống thường nhật.
Triển khai sứ điệp Tin Mừng, Đức cha ghi nhận và trân trọng những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn trong việc sống và làm chứng cho đức tin Kitô giáo, đặc biệt qua các hoạt động bác ái trong những năm qua. Chính những việc làm cụ thể ấy đã giúp đức tin không dừng lại nơi lời tuyên xưng, nhưng được lan tỏa bằng hành động, trở thành một điểm sáng giữa vùng đất truyền giáo còn nhiều khó khăn.
Đức cha nhấn mạnh: anh chị em không chỉ là ánh sáng, nhưng còn là muối cho trần đời. Muối của đức tin, muối của Tin Mừng, muối của tình yêu Thiên Chúa. Ở bất cứ môi trường nào - trong gia đình, ngoài xã hội, nơi xóm làng hay công việc thường ngày - lối sống của người Kitô hữu phải làm cho môi trường sống quanh mình thấm đượm những giá trị của Tin Mừng, để sự hiện diện của người tín hữu luôn mang lại hương vị yêu thương, chân thành và hy vọng.
Liên kết với bài đọc I (Is 58,7–10), Đức cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục nỗ lực trong việc thực thi lòng bác ái, bởi chính khi biết sẻ chia và nâng đỡ nhau, thì “ánh sáng ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối”. Ngài chia sẻ thêm một chi tiết rất ý nghĩa: trong dịp đến thăm và chào xã giao dị Tết tới UBND phường Thục Phán, các vị lãnh đạo địa phương đã bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng bác ái của cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn, đặc biệt trong đợt lũ lớn vào tháng 10 năm ngoái. Sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm khích lệ, mà còn cho thấy giá trị của Tin Mừng được thể hiện cách cụ thể và thuyết phục nhất nơi đời sống bác ái.
Đức cha cũng nhắc nhở rằng lòng bác ái không chỉ hướng ra bên ngoài, nhưng còn cần được nuôi dưỡng ngay trong chính gia đình mỗi người. Không chỉ là sự chia sẻ vật chất, mà còn là cách hành xử hằng ngày: biết yêu thương, nhẫn nại, bao dung và tôn trọng nhau. Chính những điều giản dị ấy lại là cách thế toả sáng rất thật của người Kitô hữu giữa cuộc đời hôm nay.
Trong tâm tình những ngày cuối năm, Đức cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại chặng đường một năm đã qua với tất cả những thành công lẫn giới hạn. Đó là dịp để mỗi người lượng định lại đời sống đức tin của mình, như một cuộc xét mình chân thành: chúng ta đã sử dụng hồng ân thời gian Chúa ban như thế nào, đã sống căn tính Kitô hữu ra sao giữa đời sống thường nhật. Từ đó, biết khiêm tốn xin lỗi Chúa vì những thiếu sót, và bước vào năm mới với một quyết tâm mới, xin Chúa ban thêm động lực và ân sủng để ánh sáng đức tin ngày càng rõ nét hơn, chiếu tỏa hơn, hầu trở nên những môn đệ thừa sai giữa lòng cuộc đời.
Thánh lễ tiếp tục được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự tham dự đông đảo của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ.
Trong lời huấn từ cuối Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn hãy sống đức tin cách thực chất và có chiều sâu, để việc giữ đạo không dừng lại ở hình thức, nhưng trở thành một đời sống gắn bó thật sự với Chúa và với nhau,mạnh dạn bỏ đi những gì đã lỗi thời. Bước sang năm mới, Đức cha nhấn mạnh đến nhu cầu đổi mới đời sống đức tin, bắt đầu từ việc canh tân đời sống phụng vụ và cách sống đạo trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Ngài mời gọi cộng đoàn sống đức tin cách năng động hơn, sốt sắng hơn, biết đi ra, biết lan tỏa, và mạnh dạn đổi mới để Tin Mừng được thể hiện bằng một đời sống đạo sống động, trưởng thành và có chiều sâu giữa lòng cuộc đời hôm nay.
Giữa vùng đất truyền giáo biên giới Lạng Sơn và Cao Bằng còn nhiều khó khăn thách đố, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn được mời gọi tiếp tục giữ cho ngọn đèn đức tin luôn đầy dầu, không chỉ để soi sáng cho chính mình, nhưng còn để thắp lên niềm hy vọng cho những người chung quanh. Khi mỗi tín hữu biết sống đức tin bằng đời sống bác ái, khi ánh sáng Tin Mừng được chiếu tỏa từ những điều bình dị nhất, thì chính nơi đây, giữa miền truyền giáo, Thiên Chúa tiếp tục được nhận biết và yêu mến.
Sau Thánh lễ, Đức cha Giuse đã dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi bà con giáo dân và một số gia đình trong giáo xứ. Những cuộc trò chuyện thân tình, những lời chúc xuân giản dị nhưng ấm áp đã làm đậm nét hơn tình gia đình của Giáo phận, nơi vị mục tử không chỉ hiện diện trên bàn thờ, mà còn đồng hành và sẻ chia với đoàn chiên trong từng nhịp sống đời thường.
Giuse Trần Ngọc Huấn