Giáo xứ Mỹ Sơn và Ngạn Sơn: Thánh lễ Cầu nguyện cho các linh hồn tại Vườn Thánh

“Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên họ”.

Chiều thứ Hai, ngày 02/10/2025 tại Vườn Thánh Giáo xứ Mỹ Sơn quy tụ đông đảo thành phần Dân Chúa thuộc 2 Giáo xứ Mỹ Sơn và Ngạn Sơn cùng thân nhân của nhiều người đang an nghỉ nơi đây để cùng quý cha hiệp dâng Thánh lễ và Cầu nguyện cho các linh hồn nhân dịp Lễ các Đẳng Linh hồn.

Thánh lễ diễn ra lúc 18g45 trong bầu khí linh thiêng và sốt sáng với đèn hoa lung linh. Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo (chính xứ Ngạn Sơn) chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo xứ Mỹ Sơn. Quý nam-nữ tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa sốt sáng tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, cha Phaolô ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện trong bầu khí linh thiêng và cảm động để cùng Hiệp Thông với Giáo hội cùng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cách riêng rất nhiều người đang an nghỉ nơi đây là tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân của mỗi người.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Tôma.Aq Trần Huy Sản quảng diễn cho cộng đoàn về “hiếu thảo và ý nghĩa của sự chết”. Chính trong Ca dao tục ngữ cũng đã nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn và hiếu thảo “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Trong giới răn về thảo hiếu thì dạy rằng “ngươi hãy thảo kính cha mẹ, để được hạnh phúc và sống lâu trên mặt đất” (Ep 6, 2). Từ những bài học đó, cha Tôma mời gọi mỗi người thể hiện điều đo bằng chính đời sống của mỗi người với nhau để sống trọn vẹn chữ hiếu….

Kết thúc thánh lễ, mọi người cùng nán lại để đến nơi từng phần mộ của người thân để cùng cầu nguyện, lắng đọng tâm tình trong giây phút ngắn ngủi này.

Phạm Hương & BTT

 

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng