Giáo xứ Mỹ Sơn: Mừng lễ Thánh Gia – Bổn mạng ca đoàn Gia trưởng và Hiền mẫu

Vào lúc 18 giờ 30, Chúa Nhật ngày 28/12/2025, trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Sơn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn Gia trưởng và Hiền mẫu, tại nhà thờ giáo xứ. Thánh lễ là dịp để các gia đình cùng quy tụ, tạ ơn Thiên Chúa và kín múc ân sủng từ mẫu gương Thánh Gia Nadarét.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức rước kiệu Thánh Gia từ nhà thờ sang nhà vòm. Trong tiếng kèn, tiếng trống và lời kinh nguyện, hình ảnh Chúa Giêsu – Đức Maria – Thánh Giuse được tôn kính và dẫn vào trung tâm đời sống cộng đoàn, như lời mời gọi mỗi gia đình hãy để Thánh Gia hiện diện, hướng dẫn và chúc lành cho tổ ấm của mình.

Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể – Chính xứ Mỹ Sơn chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha phó, quý cha từ Tòa Giám mục. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, tạo nên bầu khí hiệp thông sống động và ấm áp.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Giuse mời gọi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho từng thành viên trong ca đoàn, để qua tiếng hát và đời sống chứng tá, mỗi ca viên trở nên khí cụ loan báo Tin Mừng ngay trong chính gia đình mình.

Trong bài giảng lễ sâu sắc và gần gũi, cha Tổng Đại diện Giuse nhấn mạnh: “Hôm nay là Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Giáng Sinh, nhưng cũng là ngày vui đặc biệt của Đoàn Gia trưởng và Hiền mẫu mừng lễ bổn mạng. Thánh Gia không phải là một gia đình chỉ để chúng ta chiêm ngắm, mà còn là một gia đình để chúng ta noi theo”.

Dựa trên Tin Mừng, cha gợi lại hình ảnh gia đình Nadarét đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn khi Thánh Giuse phát hiện Đức Maria mang thai. Trước nỗi đau và bối rối, Thánh Giuse – người công chính – đã chọn yêu thương trong thinh lặng, không kết án, không hành động vội vàng. Chính trong thái độ ấy, Thiên Chúa đã can thiệp và nói lời quyết định: “Này ông Giuse, đừng sợ”.

Từ đó, cha khẳng định: Thánh Gia trở nên thánh không phải vì không có thử thách, mà vì biết để Chúa nói lời quyết định. Các gia trưởng và hiền mẫu hôm nay cũng được mời gọi như vậy: trong những phức tạp của đời sống gia đình – từ sự đổi thay của con cái, khó khăn kinh tế, bệnh tật, đến những bất hòa âm thầm – hãy cầu nguyện trước khi quyết định, lắng nghe tiếng Chúa thay vì hành động theo nóng giận hay cảm xúc nhất thời.

Cha Tổng Đại diện đặc biệt làm nổi bật hình ảnh Thánh Giuse: người không nói nhiều, không tranh luận, nhưng âm thầm làm theo ý Chúa. Theo gương Thánh Giuse, các gia trưởng được mời gọi trở thành trụ cột đức tin cho gia đình, là chỗ dựa khi gia đình chao đảo, là người dám nhận trách nhiệm ngay cả khi không được nhìn nhận hay khen ngợi.

Bên cạnh đó, Đức Maria hiện lên như mẫu gương của sự thinh lặng, hiền hòa và phó thác. Trước hoàn cảnh “không chồng mà chửa…”, Mẹ không tự bào chữa, không trách móc, nhưng hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Chính sự hiền hòa ấy đã giữ gia đình khỏi tan vỡ. Qua đó, các hiền mẫu được mời gọi kiên nhẫn cầu nguyện cho chồng con, giữ ngọn lửa yêu thương và âm thầm gieo hạt giống đức tin trong lòng con cháu.

Nhân dịp mừng bổn mạng, cha Tổng Đại diện cũng nhắn nhủ ca đoàn Gia trưởng và Hiền mẫu:
Tiếng hát trên cung thánh phải đi đôi với đời sống trong gia đình. Ca viên không chỉ hát cho hay, mà còn hát bằng đời sống gương mẫu, bằng sự hiệp nhất, tinh thần phục vụ khiêm tốn và tình yêu thương cụ thể mỗi ngày. Ước mong mỗi gia đình ca viên là nơi thánh ca và yêu thương cùng vang lên, được nuôi dưỡng không ngừng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện ca đoàn Gia trưởng và Hiền mẫu đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha Tổng Đại diện Giuse, quý cha, quý tu sĩ, các đoàn thể và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cách riêng, lời tri ân được gửi đến cha Tôma Aq., người đã tận tâm gây dựng, chăm sóc và nâng đỡ ca đoàn trong suốt thời gian qua.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác. Nguyện xin Thánh Gia Nadarét chúc lành cho từng gia đình ca viên; xin Thánh Giuse gìn giữ các gia trưởng; xin Đức Maria che chở các hiền mẫu; và xin Hài Nhi Giêsu luôn hiện diện, ở lại trong mọi mái nhà của Giáo xứ Mỹ Sơn, để mỗi gia đình trở thành “Thánh Gia nhỏ” giữa đời thường.

BTT GP

bài liên quan mới nhất

Chúa Nhật II Phục Sinh: Phúc thay những người không thấy mà tin!”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng