Đức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại Madrid

Trong bài chia sẻ với các Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội bước đi trong tinh thần hiệp hành, biết lắng nghe, phân định và đối thoại. Ngài nhấn mạnh vai trò của Lời Chúa, Thánh Thể, sự hiệp thông, mục vụ ơn gọi, đào tạo linh mục, vai trò giáo dân, việc bảo vệ người bị tổn thương và sứ mạng trao ban Chúa Kitô cho một thế giới đang khát khao ý nghĩa và hy vọng.

Trưa ngày 8/6/2026, sau khi gặp gỡ các thành viên Quốc hội Tây Ban Nha tại trụ sở Hạ viện, Đức Thánh Cha Lêô XIV đến trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha để gặp gỡ các Giám mục.

Hiện tại Giáo hội Tây Ban Nha có 123 Hồng y và Giám mục, trong đó có 75 vị đang hoạt động chăm sóc mục vụ 69 giáo phận thuộc 14 giáo tỉnh, cùng với Tổng giáo phận quân đội và Giáo hạt tòng nhân dành cho các tín hữu Công giáo Đông phương.

Đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Luis Javier Argüello García, Tổng Giám mục Valladolid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cùng với Đức Hồng y José Cobo Cano của Madrid và Đức cha Tổng Thư ký Francisco César García Magán đón tiếp.

Hiệp thông “với Thánh Phêrô và dưới quyền Thánh Phêrô”

Sau khi chào một số vị hữu trách trong Giáo hội, Đức Thánh Cha tiến vào phòng họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Tại đây, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục, thay mặt các Giám mục chào mừng Đức Thánh Cha, bày tỏ sự hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô và niềm vui được sống hồng ân hiệp thông “với Thánh Phêrô và dưới quyền Thánh Phêrô”. Ngài nhắc lại ước nguyện đầu tiên của Đức Thánh Cha: “Một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới được hòa giải”.

Ưu tiên tái loan báo Tin Mừng

Cuộc gặp diễn ra trong dịp Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kỷ niệm 60 năm thành lập, như một cơ cấu phát sinh từ Công đồng Vatican II nhằm vun đắp tình hiệp thông Giám mục, cầu nguyện, đối thoại và phối hợp mục vụ. Nhắc đến lời kêu gọi tái loan báo Tin Mừng của Thánh Gioan Phaolô II, Đức cha Argüello khẳng định ưu tiên hiện nay là lời loan báo đầu tiên, khai tâm Kitô giáo, cử hành ngày Chúa Nhật, sự hiện diện trong đời sống công cộng, mục vụ ơn gọi và hiệp thông truyền giáo trong tinh thần đồng trách nhiệm của toàn thể Dân Thiên Chúa.

Trong bài chia sẻ sau đó, với các Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội bước đi trong tinh thần hiệp hành, biết lắng nghe, phân định và đối thoại. Ngài nhấn mạnh vai trò của Lời Chúa, Thánh Thể, sự hiệp thông, mục vụ ơn gọi, đào tạo linh mục, vai trò giáo dân, việc bảo vệ người bị tổn thương và sứ mạng trao ban Chúa Kitô cho một thế giới đang khát khao ý nghĩa và hy vọng.

Đức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại MadridĐức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại Madrid (@Vatican Media)

Tiến trình lắng nghe

Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp các Giám mục để làm sống động lại sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh rằng con đường hiệp hành của Giáo hội trước hết là một tiến trình lắng nghe sâu xa, giúp nhận ra tiếng Thiên Chúa nói qua cộng đoàn Giáo hội.

Nhắc đến hai đại hội Dân Thiên Chúa lên đường và Tôi hiện hữu cho ai? Đại hội những người được kêu gọi cho sứ mạng, Đức Thánh Cha nêu hai câu hỏi thiết yếu: Làm thế nào đương đầu với những thách đố hiện nay? Và ai được kêu gọi đón nhận những thách đố ấy?

Từ bỏ những gì không còn phục vụ sứ mạng; biết gìn giữ những kho tàng giúp tiến gần đến Thiên Chúa

Để trả lời, ngài đề nghị hình ảnh một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa. Đây không phải là sự di chuyển thể lý, nhưng là hành trình để con tim bay cao. Trên đường đi, Giáo hội có thể bị cám dỗ bám víu vào những cơ cấu, hình thức và thói quen cũ, hoặc mang theo quá nhiều hành lý vô ích. Vì thế, cần có tự do và can đảm để từ bỏ những gì không còn phục vụ sứ mạng, nhưng đồng thời phải biết gìn giữ những kho tàng giúp tiến gần đến Thiên Chúa.

Gia sản Kitô giáo phong phú của Tây Ban Nha

Trong số những kho tàng ấy có gia sản Kitô giáo phong phú của Tây Ban Nha. Vẻ đẹp của gia sản này có thể chạm đến cả những người không tin và vẫn tạo nên những mối dây thuộc về nơi nhiều người có đức tin đang lung lay. Thách đố của Giáo hội là làm cho gia sản ấy tiếp tục sinh hoa trái.

Lời Chúa và Thánh Thể

Một kho tàng thiết yếu khác là Của Ăn Đàng của người lữ hành: Lời Chúa và Thánh Thể. Đức Thánh Cha khẳng định vấn đề không phải là làm cho việc cử hành trở nên hấp dẫn hơn hay kém hấp dẫn hơn, nhưng là giúp tín hữu nhận ra rằng sự thiếu vắng Tấm Bánh ấy gây nên một nỗi bất an tương tự như cơn đói vật chất. Đời sống bí tích nuôi dưỡng người Kitô hữu và ban sức mạnh để họ đạt tới đích.

Đức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại MadridĐức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại Madrid (@Vatican Media)

Lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng, quảng đại và thẳng thắn

Trên hành trình loan báo Tin Mừng, Giáo hội cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, định kiến và hiểu lầm có thể cản trở việc thấu hiểu nhau, đón tiếp tha nhân và chia sẻ trách nhiệm mục vụ. Vì thế, gia sản Kitô giáo phải trở thành khí cụ đối thoại với những người Giáo hội gặp gỡ.

Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm của các khách hành hương trên Con đường Santiago, khi đi qua những vùng đồng bằng rộng lớn và thưa vắng. Hình ảnh này phản ánh nhiều hoàn cảnh xã hội và Giáo hội hiện nay. Tây Ban Nha từng đối diện với những hoàn cảnh tương tự trong lịch sử. Các nhà truyền giáo như cha Hernando de Talavera và Thánh Turibio de Mogrovejo đã biết đối thoại với sự tôn trọng, học ngôn ngữ của người khác và thích nghi với những hoàn cảnh mới.

Tinh thần ấy vẫn cần thiết trong thời đại kỹ thuật số và trong một xã hội ngày càng đa văn hóa. Giáo hội phải có khả năng đối thoại với mọi thực tại, không chỉ để hiểu nhưng còn để chia sẻ. Cần học ngôn ngữ của tha nhân, khởi động các tiến trình và xây dựng những mối liên kết, nơi hạt giống Nước Trời có thể được gieo xuống.

Trong những thành phố lớn, sự xa cách thường không còn mang tính thể lý nhưng là thiêng liêng. Dù hoàn cảnh khác nhau, tiến trình mục vụ vẫn phải dựa trên lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng, quảng đại và thẳng thắn.

Giáo hội được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng

Trong bóng tối của hành trình, Giáo hội không bước đi một mình. Chính Chúa là Chủ của lịch sử và dẫn dắt đoàn dân của Người. Vì thế, trong thời đại phân cực và đối đầu, Giáo hội được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng, đón nhận sự phong phú của các ân ban và đặc sủng mà Chúa Thánh Thần khơi dậy.

Giám mục có trách nhiệm trở nên nguyên lý hữu hình của sự hiệp thông

Trong sứ mạng ấy, các Giám mục có trách nhiệm đặc biệt trở nên nguyên lý hữu hình của sự hiệp thông. Trước hết là hiệp thông với Chúa Kitô, trung thành với Lời Chúa và Truyền thống sống động của Giáo hội; tiếp đến là hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô, Giáo hội hoàn vũ, linh mục đoàn, cộng đoàn giáo phận, đời sống thánh hiến, các phong trào và mọi đặc sủng đích thực. Các Giám mục được mời gọi gìn giữ sự hiệp nhất, thúc đẩy đối thoại, chữa lành những đổ vỡ và đồng hành với đoàn dân được trao phó.

Sự hiệp thông đích thực mang sức mạnh truyền giáo

Một Giáo hội được hòa giải từ bên trong có thể đối thoại cách tự do với các Kitô hữu khác, các tôn giáo, người không tin, chính quyền dân sự và mọi người thiện chí.

Đức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại MadridĐức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại Madrid (@Vatican Media)

Ơn gọi phát sinh từ những cộng đoàn sống động, những linh mục vui tươi

Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến cuộc khủng hoảng ơn gọi và sự khó khăn của nhiều người trong việc đưa ra những cam kết vĩnh viễn. Câu hỏi “Tôi hiện hữu cho ai?” diễn tả cuộc tìm kiếm chân thành về ý nghĩa, sự thuộc về và sự trao ban. Trái tim con người không được lấp đầy bằng những kinh nghiệm hay bảo đảm tạm thời, nhưng chỉ đạt tới viên mãn khi khám phá một lời kêu gọi và hiểu rằng cuộc sống được hoàn thành khi trao ban.

Vì thế, mục vụ ơn gọi không thể bị giản lược thành việc tìm kiếm những con số. Ơn gọi phát sinh từ những cộng đoàn sống động, những linh mục vui tươi, những gia đình làm chứng cho vẻ đẹp của lòng trung tín và một Giáo hội cho thấy rằng việc bước theo Chúa Kitô không làm nghèo cuộc đời, nhưng làm cho cuộc đời rộng mở hơn.

Chủng sinh có quyền được đào tạo tốt và Giáo hội có quyền có những linh mục được chuẩn bị chu đáo

Trong việc đào tạo linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không thể đặt việc bảo tồn cơ cấu cao hơn lợi ích của ơn gọi. Các chủng sinh có quyền được đào tạo tốt và Giáo hội có quyền có những linh mục được chuẩn bị chu đáo. Các chủng viện phải bảo đảm đời sống cộng đoàn, có những nhà đào tạo tận tâm, giàu kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng và các học viện thần học được trang bị đầy đủ. Điều này đòi hỏi các giáo phận phải biết hợp lực và cùng nhau làm việc.

Giúp giáo dân tham gia vào Giáo hội như một lời mời gọi của Thiên Chúa sống trách nhiệm Kitô hữu 

Đối với giáo dân, những khó khăn hiện nay cũng có thể trở thành cơ hội. Khi giáo dân tham gia những công việc trước đây do các tu sĩ đảm trách, cần giúp họ nhận ra sự tham gia ấy như một lời mời gọi của Thiên Chúa, để sống trách nhiệm Kitô hữu và cảm thấy mình thuộc về sứ mạng chung của Giáo hội.

Mỗi người bị tổn thương phải được đón nhận, bảo vệ và đồng hành

Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả các thành viên hàng giáo sĩ. Trước vết thương này, Giáo hội phải đáp lại bằng lắng nghe, sự thật, công lý, bồi thường, phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Mỗi người bị tổn thương phải được đón nhận, bảo vệ và đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

Đức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại MadridĐức Thánh Cha gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại Madrid (@Vatican Media)

Giáo hội cần nhận ra rằng nhiều người đang khao khát ý nghĩa, sự thật

Trước thế giới tục hóa, Giáo hội cần nhận ra rằng nhiều người không đơn giản từ chối Thiên Chúa, nhưng đang mang trong lòng cơn khát ý nghĩa, sự thật, sự thuộc về và niềm hy vọng. Giáo hội được mời gọi trao cho họ kho tàng của mình là Chúa Giêsu Kitô, Đấng giúp con người “đứng dậy và bước đi” (x.Cv 3, 1-10). Mọi hoạt động bác ái, giáo dục, chăm sóc và thăng tiến con người của Giáo hội phải luôn trao ban điều thuộc riêng về mình: tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô. Mỗi cử chỉ bác ái phát sinh từ Tin Mừng đều mang theo lời hứa trả lại cho con người niềm xác tín rằng họ được yêu thương.

Giáo hội phát sinh từ sự thánh thiện của con cái mình

Đức Thánh Cha phó thác hàng Giám mục Tây Ban Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của sự hiệp thông và niềm hy vọng. Ngài nhắc rằng sức mạnh của Giáo hội không phát sinh từ sự lớn lao của các phương tiện, nhưng từ sự thánh thiện của con cái mình, sự hiệp thông giữa các mục tử và lòng trung thành khiêm nhường của những người để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài cũng đề cao Thánh Gioan thành Ávila, bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha, như mẫu gương của đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi say mê Chúa Kitô, bén rễ trong cầu nguyện, trung thành với Giáo hội, gần gũi với dân chúng, kết hợp giáo lý vững chắc, lòng nhiệt thành tông đồ và đức ái mục tử. Họ cần tìm thấy nơi Giám mục không chỉ một thẩm quyền, nhưng còn một người cha đồng hành.

“Lạy Chúa, nếu Chúa sai con làm những gì Chúa đã làm, xin ban cho con trái tim của Chúa”

Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục cầu nguyện theo lời Thánh Gioan thành Ávila: “Lạy Chúa, nếu Chúa sai con làm những gì Chúa đã làm, xin ban cho con trái tim của Chúa”. Một trái tim biết ngước nhìn lên, lên đường, lắng nghe, phân định, phục vụ, sửa dạy trong đức ái, kiên nhẫn chờ đợi và vui mừng loan báo. Khi Giáo hội nhận được trái tim Chúa Kitô, Giáo hội sẽ có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi thách đố.

Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha ký vào Sổ lưu niệm của Hội đồng Giám mục, tặng quà và ban phép lành cho những người hiện diện. Ngài cũng dành thời gian chào hỏi riêng từng Giám mục tại văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Trước khi rời trụ sở, Đức Thánh Cha xuống tầng trệt để mở tấm bảng kỷ niệm chuyến viếng thăm. Ngài cũng đến phòng báo chí để chụp ảnh lưu niệm với các nhân viên giáo dân đang phục vụ tại Hội đồng Giám mục.

Nguồn: vaticannews.va