ĐTC Lêô XIV kêu gọi Hội nghị COP30 trở thành “Dấu chỉ của Hy vọng" giữa thế giới "rực lửa" vì chiến tranh và khủng hoảng khí hậu

Đức Hồng Y Pietro Parolin đọc thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Hội nghị COP30, Brazil, ngày 07.11.2025Đức Hồng Y Pietro Parolin đọc thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Hội nghị COP30, Brazil, ngày 07.11.2025 

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một thông điệp mạnh mẽ và đầy tâm huyết đến Hội nghị COP30 đang diễn ra tại Belém, Brazil. Trong một thế giới đang “rực lửa” vì các cuộc xung đột vũ trang và sự nóng lên toàn cầu, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lãnh đạo quốc tế biến hội nghị thành “một dấu chỉ của hy vọng”, dũng cảm đón nhận “sự hoán cải sinh thái” để góp phần bảo vệ phẩm giá và sự bất khả xâm phạm của đời sống con người.

Thông điệp được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Trưởng phái đoàn Tòa Thánh, đọc vào ngày 7/11 tại Hội nghị thứ 30 của các Bên tham gia Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu.

Mở đầu thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi mà các vị tiền nhiệm của ngài là hai Giáo hoàng Bênêđíctô XVI và Phanxicô đã nhiều lần đề cập tới: “Nếu bạn muốn vun đắp hòa bình, hãy bảo vệ thụ tạo” – một nguyên tắc làm rõ mối liên hệ không thể tách rời giữa việc xây dựng hòa bình và bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, ngoài các cuộc xung đột, hòa bình còn bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự thiếu tôn trọng thụ tạo, việc cướp bóc tài nguyên thiên nhiên, và sự suy giảm chất lượng cuộc sống do biến đổi khí hậu.

Đức Thánh Cha cảnh báo những thách thức này đe dọa toàn bộ hành tinh và đòi hỏi “sự hợp tác quốc tế” cùng “một chủ nghĩa đa phương gắn kết và có tầm nhìn xa”, đối lập với tình trạng “ích kỷ tập thể, coi thường người khác và tầm nhìn hạn hẹp” đang phổ biến. Ngài nhấn mạnh COP30 phải trở thành nơi tìm kiếm sự đồng thuận chung, gạt bỏ lợi ích cá nhân để thể hiện trách nhiệm với các thế hệ tương lai.

Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato si’, Đức Thánh Cha kêu gọi các bên tham gia can đảm thực hiện một “sự hoán cải sinh thái bằng tư tưởng và hành động”, luôn ghi nhớ “bộ mặt nhân văn của cuộc khủng hoảng khí hậu”. Ngài mong muốn sự hoán cải này sẽ truyền cảm hứng cho việc phát triển một cấu trúc tài chính quốc tế mới tập trung vào con người, đảm bảo các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất có thể phát triển toàn diện và phẩm giá công dân được tôn trọng.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo dục sinh thái toàn diện có vai trò quan trọng trong việc giúp các thế hệ mới hiểu được sự tác động của các quyết định đến tương lai chung. Ngài nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II rằng "khủng hoảng sinh thái là một vấn đề đạo đức" và việc chăm sóc thụ tạo là một biểu hiện của lòng nhân ái và tình liên đới, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất.

Cuối cùng, ngài thúc giục các nhà lãnh đạo “biến lời nói và suy tư thành những lựa chọn và hành động” dựa trên trách nhiệm, công lý và công bằng. Ngài kêu gọi các Quốc gia thành viên “dũng cảm đẩy nhanh việc thực hiện” Hiệp định Paris, bày tỏ sự thất vọng vì thỏa thuận này chưa đạt được hiệu quả như mong đợi sau mười năm được thông qua kể từ năm 2015.

Nguồn:vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi trợ giúp và giáo dục giới trẻ thoát khỏi tình trạng ‘nghiện ngập’

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng