Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Chính Tòa thăm Nhà Truyền thống

Để sống đúng tâm tình của chủ đề giáo lý mùa hè năm nay do Ban Giáo lý Giáo phận đề ra: “Thiếu nhi Thánh Thể yêu mến Giáo Hội”, hôm nay (09/7/2026), đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Xứ đoàn Hoa Hồi – Giáo xứ Chính Tòa đã có chuyến tham quan Nhà Truyền thống Giáo phận nhằm tìm hiểu và khám phá những giá trị quý báu về lịch sử hình thành cũng như những thăng trầm của Giáo phận qua các thời kỳ.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, sau khi được tập trung và giới thiệu sơ lược về ý nghĩa của chuyến tham quan, các em thiếu nhi, dưới sự đồng hành của quý thầy, đã tiến về khu vực Nhà Truyền thống. Đón tiếp đoàn có thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Anh – phụ trách thường trực Nhà Truyền thống trong dịp hè.

Để chuyến tham quan diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và trật tự, thầy đã hướng dẫn các em xếp hàng ngay ngắn, đồng thời cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, giúp các em biết mở lòng đón nhận những bài học quý giá về lịch sử đức tin và đời sống đạo của các bậc tiền nhân. Với sự hướng dẫn tận tình và sinh động của thầy, các em đã chăm chú lắng nghe những câu chuyện về hành trình hình thành và phát triển của Giáo phận, cảm nhận sâu sắc những năm tháng đầy gian khó nhưng cũng chan chứa niềm tin son sắt của cha ông trong việc gìn giữ và truyền lại đức tin.

Sau phần giới thiệu khái quát về lịch sử Giáo phận, các em tiếp tục được tham quan các khu trưng bày và tự do tìm hiểu những hiện vật, kỷ vật quý giá đã được sưu tầm, lưu giữ trong Nhà Truyền thống. Mỗi hiện vật đều như một chứng nhân sống động, kể lại những dấu ấn đáng trân quý của Giáo phận qua dòng thời gian.

Chuyến tham quan Nhà Truyền thống là cơ hội quý báu giúp các em thiếu nhi – thế hệ trẻ của Giáo phận hiểu biết hơn về lịch sử đức tin của cha ông, đồng thời khơi dậy trong tâm hồn các em lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân đã hy sinh, kiên trung gìn giữ hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất này. Những câu chuyện, những hiện vật và những dấu ấn lịch sử đã để lại trong lòng các em những ấn tượng sâu sắc về hành trình đầy thăng trầm của Giáo phận. Từ đó, các em thêm yêu mến Giáo Hội, yêu mến Giáo phận của mình và ý thức hơn về trách nhiệm tiếp nối truyền thống đức tin mà cha ông đã dày công vun đắp và gìn giữ bằng biết bao hy sinh, gian khổ.

Truyền thông Xứ đoàn Hoa Hồi

Xem thêm ảnh TẠI ĐÂY!

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XVIII Thường niên: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng