HÀNH HƯƠNG PHỤC SINH: Bước chân ra vùng ngoại biên của 24 Chủng sinh khóa XXV Đại Chủng viện Hà Nội

Trong niềm vui của Đại lễ Phục Sinh, khi Hội Thánh được mời gọi sống lại cùng Đức Kitô và lên đường loan báo Tin Mừng, 24 chủng sinh lớp Thần III, khóa XXV (2020–2027) của Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã có chuyến hành hương và thăm viếng mục vụ tại Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng trong hai ngày 05–06/4/2026.

Chuyến đi diễn ra đúng vào ngày Đại lễ Phục Sinh, như một sự “tiếp nối sống động” hình ảnh các môn đệ năm xưa: sau khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh, các ông đã được sai đi. Với các chủng sinh, đây không chỉ là một chuyến đi thực tế, nhưng còn là một bước chân “ra vùng ngoại biên” – nơi Tin Mừng vẫn đang được gieo vãi trong âm thầm, kiên nhẫn và đầy hy vọng. Được biết, trong số 24 Chủng sinh này, có thầy Gioan Ngô Đình Viễn là Chủng sinh của GIáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng.

Tại Tòa Giám mục Lạng Sơn, lúc 10g15 sáng Chúa nhật Phục sinh, đoàn đã có dịp gặp gỡ Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri. Trong bầu khí thân tình của người cha dành cho những người con đang trong hành trình được đào luyện nên người môn đệ Đức Ki-tô, Đức Cha Giuse đã chia sẻ những thao thức, niềm vui và cả những thách đố của công cuộc truyền giáo nơi miền núi biên cương. Những câu chuyện rất thật, rất đời, nhưng cũng rất “Tin Mừng” của ngài đã khơi lên nơi anh em chủng sinh một cái nhìn cụ thể và đầy cảm hứng về ơn gọi linh mục - không phải là một lý tưởng xa vời, nhưng là một hành trình dấn thân giữa lòng thực tế của Giáo hội trong mỗi hoàn cảnh mục vụ khác nhau.

Trong chuyến thăm viếng, anh em Chủng sinh đã cùng nhau tham dự Thánh lễ chiều Chúa nhật Phục Sinh lúc 17g tại Nhà nguyện Thánh Thể, do Cha Giám đốc Ơn gọi của GIáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Vinh Sơn Nguyễn Văn Nghiêm, chủ sự. Khởi đi từ trình thuật hai môn đệ trên đường Emmau, trong bài giảng, cha Giám đốc đưa ra cho anh em mời gọi tha thiết: người môn đệ hôm nay cũng cần để cho Lời Chúa soi sáng và Thánh Thể nuôi dưỡng, hầu có thể nhận ra Chúa đang đồng hành, hun đúc lòng nhiệt thành tông đồ và can đảm lên đường loan báo Tin Mừng. Đó cũng chính là hành trang mà mỗi chủng sinh cần mang theo trên con đường sứ vụ tương lai.

Sáng thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, đoàn tiếp tục hiệp dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa, hòa chung niềm vui Phục Sinh với cộng đoàn dân Chúa nơi giáo hội địa phương – một cộng đoàn đức tin nhỏ bé nhưng sống động, đơn sơ mà kiên vững trong đức tin.

Không dừng lại ở những cử hành phụng vụ, chuyến đi còn mở ra những trải nghiệm mục vụ cụ thể. Anh em đã đến thăm một số giáo xứ như Mỹ Sơn, Bản Lìm, gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của quý cha đang trực tiếp phục vụ nơi đây. Đó là những câu chuyện về hành trình gieo hạt trong âm thầm, về sự kiên trì đồng hành với người dân tộc, về niềm vui nhỏ bé nhưng rất thật khi Tin Mừng chạm đến một tâm hồn.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên của Lạng Sơn – với núi non hùng vĩ, hang động kỳ thú – cùng đời sống mộc mạc của bà con vùng cao cũng để lại nơi anh em nhiều ấn tượng sâu sắc. Những bữa cơm với những món ăn địa phương, những cuộc gặp gỡ, những nụ cười chân thành, tất cả góp phần làm nên một bức tranh sống động về một Giáo phận “nghèo về vật chất nhưng giàu tình người và đức tin”.

Một chủng sinh trong đoàn đã chia sẻ cách chân thành: khi đến với Tòa Giám mục Lạng Sơn, anh em có cảm giác như được trở về nhà. Nơi đây, Đức Cha đón tiếp như một người cha, quý cha và mọi người đón tiếp với tất cả sự ân cần, giản dị mà ấm áp. Chính nơi này, khẩu hiệu quen thuộc về Lạng Sơn - rằng “mỗi người đây không còn là người xa lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa” - đã trở thành một kinh nghiệm rất thật.

Chuyến hành hương khép lại, nhưng những gì đọng lại không chỉ là kỷ niệm của một chuyến đi. Đó là một lời mời gọi. Đó là bước chân đến với vùng ngoại biên. Lời mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn, dấn thân đến những nơi còn nhiều thiếu thốn, để sống và loan báo niềm vui Phục Sinh. Với các chủng sinh Thần III, chuyến đi này như một dấu chỉ âm thầm nhưng rõ nét: con đường được đào luyện trở nên những linh mục tương lai không chỉ là học hỏi trong giảng đường, mà còn là lên đường - đến với những “vùng ngoại biên” hôm nay.

Và biết đâu, chính từ những bước chân Phục Sinh này, những hạt giống ơn gọi truyền giáo sẽ tiếp tục được nảy mầm và lớn lên, để một ngày kia, Tin Mừng lại được vang lên nơi những miền đất xa xôi – bằng chính cuộc đời của những người đã từng được sai đi.

Giuse Trần Ngọc Huấn

bài liên quan mới nhất

Chúa Nhật II Phục Sinh: Phúc thay những người không thấy mà tin!”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng