"Tôi đã thấy mồ Ðức Kitô đang sống và vinh quang của Ðấng Phục Sinh, thấy các thiên thần làm chứng,.." (Ca Tiếp Liên Phục Sinh)
Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, vào lúc 10g30 ngày 05/4/2026, cộng đoàn Dân Chúa Đồng Mỏ đã hân hoan quy tụ trong căn phòng nguyện thân thương để long trọng cử hành đại lễ mừng Chúa sống lại. Niềm vui Phục Sinh lan tỏa ngay từ những giây phút đầu, khi từng bước chân của các tín hữu tiến về nhà nguyện mang theo niềm tin, hy vọng và lòng mến, cùng hòa chung trong khúc Alleluia rộn rã của toàn thể Hội Thánh.
Thánh lễ năm nay trở nên đặc biệt sốt sắng và ấm áp khi căn phòng nguyện vốn đơn sơ nay trở nên chật kín bởi sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn. Không chỉ có các tín hữu quen thuộc, mà còn có nhiều thành phần thân quen từ các nơi trở về hiệp thông, làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần sống động và tràn đầy tình hiệp nhất.
Thánh lễ do cha quản nhiệm Giuse Trần Chu Năng chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha từ Tòa Giám mục. Quý quý thầy, cộng đoàn Dân Chúa sốt sáng tham dự. Sự hiện diện của quý đấng bậc không chỉ diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh, mà còn là nguồn khích lệ lớn lao cho cộng đoàn nơi vùng Đồng Mỏ còn nhiều khó khăn. Trong bầu khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng, toàn thể cộng đoàn đã tham dự thánh lễ với tâm tình sốt sắng, hiệp nhất trong lời ca tiếng hát và lời cầu nguyện.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn ý thức sống mầu nhiệm Vượt Qua trong niềm tin và sự phó thác. Mỗi người được mời gọi không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng còn sống thực sự kinh nghiệm Phục Sinh trong chính đời sống thường ngày. Nghi thức rảy nước thánh được cử hành cách trang trọng, như một lời nhắc nhớ về bí tích Thánh Tẩy – khởi đầu của đời sống mới trong Đức Kitô. Những giọt nước thánh nhẹ nhàng rơi xuống không chỉ thanh tẩy bên ngoài, mà còn đánh động tâm hồn, khơi dậy nơi mỗi người ơn gọi sống lại với Chúa trong ân sủng.
Sau phần ca tiếp liên Phục Sinh đầy hân hoan, cộng đoàn bước vào phụng vụ Lời Chúa – đỉnh cao của việc lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa. Trong bài giảng, cha cố Phêrô Đỗ Văn Tín đã chia sẻ cách sâu sắc về sự biến đổi của các môn đệ sau biến cố Phục Sinh, đặc biệt là hình ảnh của thánh Phêrô.
Ngài nhấn mạnh rằng, trước cuộc Thương Khó, Phêrô đã từng mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng chết với Thầy, nhưng rồi lại chối Chúa trước một người tớ gái. Thế nhưng, sau khi gặp Đấng Phục Sinh, từ ngôi mộ trống và kinh nghiệm gặp gỡ sống động, Phêrô đã trở nên một chứng nhân can đảm. Chính ông đã mạnh mẽ loan báo: “Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại… và chúng tôi là chứng nhân” (x.Cv 10,34a.37-43). Sự biến đổi ấy không đến từ sức riêng con người, mà đến từ quyền năng của Đấng Phục Sinh.
Liên hệ với bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 20,1-9), cha giảng lễ đã gợi lên hình ảnh Maria Mađalêna, Phêrô và người môn đệ được Chúa yêu mến chạy ra mồ từ sáng sớm. Hình ảnh ngôi mộ trống, những khăn liệm được xếp lại gọn gàng không chỉ là dấu chỉ của một biến cố, mà còn là lời mời gọi đi vào một hành trình đức tin. “Ông đã thấy và đã tin” – câu Tin Mừng ngắn gọn nhưng chứa đựng chiều sâu của niềm tin Kitô giáo.
Từ đó, cha cố mời gọi mỗi người trong cộng đoàn cũng bước vào hành trình “thấy và tin” ấy. Giữa những biến động của cuộc sống, giữa những thử thách và giới hạn của phận người, người Kitô hữu được mời gọi nhận ra dấu chỉ của Chúa Phục Sinh trong đời sống thường ngày: nơi tình yêu, nơi sự tha thứ, nơi những hy sinh âm thầm, và cả trong những đau khổ được biến đổi bởi ân sủng.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Mỗi người tiến lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa với tâm tình tạ ơn, như được hiệp thông cách sâu xa với Đấng đã chết và sống lại vì mình. Chính nơi bàn tiệc Thánh Thể, mầu nhiệm Phục Sinh không còn là một ký ức xa xưa, nhưng trở nên hiện tại sống động và ban sức sống mới cho từng người.
Kết thúc thánh lễ, niềm vui Phục Sinh như được vỡ òa trong từng ánh mắt, nụ cười và lời chúc bình an của cộng đoàn. Alleluia – lời ca chiến thắng của sự sống đã vang lên không chỉ trong thánh đường, mà còn trong chính tâm hồn mỗi người tham dự.
Đại lễ Phục Sinh tại cộng đoàn Đồng Mỏ năm nay không chỉ là một cử hành phụng vụ, nhưng còn là một lời nhắc nhớ mạnh mẽ: Chúa đã sống lại, và Ngài vẫn đang sống, đang đồng hành với dân Người. Từ đó, mỗi Kitô hữu được sai đi, trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, mang ánh sáng Phục Sinh đến cho gia đình, xóm làng và môi trường sống của mình.
Nguyện xin Đấng Phục Sinh tiếp tục chúc lành cho cộng đoàn Đồng Mỏ, để từ nơi đây, niềm tin được củng cố, tình hiệp thông được vun đắp, và đời sống chứng tá Tin Mừng ngày càng lan tỏa. Alleluia! Chúa đã sống lại thật. Alleluia!
BTT GP