Trong không khí hân hoan của ngày đại lễ Chúa Phục Sinh, ngày 05/4/2026, anh em Chủng sinh K25 (niên khóa 2019-2027) thuộc 6 giáo phận (Hà Nội, Phát Diệm, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hoá, Lạng Sơn - Cao Bằng) đã có chuyến hành hương đầy ý nghĩa về với vùng đất truyền giáo Lạng Sơn - Cao Bằng.
Khoảng 10g30, đoàn anh em K25 đã đặt chân tới mảnh đất biên cương phía Bắc. Trong hành trình này, anh em đã có dịp ghé thăm các giáo xứ:
* Buổi sáng: Thăm Giáo xứ Mỹ Sơn.
* Buổi chiều: Ghé thăm Giáo xứ Bản Lìm.

Tại mỗi điểm dừng chân, anh em đều cảm nhận được nét đẹp của đức tin và sự đón tiếp nồng hậu từ phía cộng đoàn địa phương. Đặc biệt, quý thầy Khóa XXV đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, nồng hậu từ Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri (Giám mục Gp.Lạng Sơn – Cao Bằng) ùng gia đình Tòa Giám Mục (TGM) Lạng Sơn. Những lời nhắn nhủ của Đức cha và những tình cảm của gia đình Tòa Giám mục đã trở thành nguồn khích lệ lớn lao cho anh em Khóa XXV trên con đường tu học.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ lúc 17g00 tại Nhà nguyện Thánh Thể. Thánh lễ do Cha Giám đốc Tiểu Chủng viện Vinhsơn Nghiêm chủ tế, cùng với sự hiện diện của quý Thầy lớp Mục vụ và toàn thể anh em Khóa XXV.
Trong bài giảng, Cha chủ sự đã nhấn mạnh đến chiều kích Phục Sinh siêu việt của Đức Kitô. Ngài mời gọi cộng đoàn tham dự cùng hướng về toàn thể Giáo hội để sống trọn vẹn niềm vui Tin Mừng Phục Sinh. Gợi lại biến cố Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, Cha nhắc nhở cộng đoàn về sự hiện diện của Chúa trong mọi hành trình cuộc đời và mời gọi anh em luôn giữ vững niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đấng Phục Sinh.
Bên cạnh đó, Cha cũng bày tỏ lòng cảm mến khi anh em K25 đã tin yêu lựa chọn TGM Lạng Sơn làm địa điểm hành hương trong dịp Đại lễ trọng đại này. Đây không chỉ là một chuyến đi tham quan, mà còn là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng để bồi đắp tình huynh đệ và nhiệt huyết tông đồ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 17g50 trong tâm tình tạ ơn. Chuyến hành hương đã để lại trong lòng mỗi chủng sinh K25 những ấn tượng sâu sắc về tình hiệp thông và sứ mạng dấn thân nơi các vùng đất xa xôi, chuẩn bị hành trang tâm hồn vững vàng hơn cho con đường dâng hiến phía trước.
Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi!
BTT Khóa XXV-ĐCV Hà Nội